Thứ Ba, 15/07/2025
Zalo

HLV Amorim và sao MU tới Anfield tưởng niệm Diogo Jota

Thứ Ba 15/07/2025 06:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Ruben Amorim, đội trưởng Bruno Fernandes và hậu vệ Diogo Dalot của Manchester United đã có mặt tại sân Anfield hôm thứ Hai để đặt vòng hoa tưởng niệm Diogo Jota và người em trai Andre Silva.

HLV Ruben Amorim và sao Man Utd tưởng niệm Diogo Jota

Bộ ba người Bồ Đào Nha của Man Utd đã trực tiếp đến sân nhà của Liverpool để bày tỏ sự tiếc thương dành cho Jota cùng em trai 25 tuổi, Andre Silva. Họ đã đặt một vòng hoa màu đỏ - trắng giữa hàng trăm bó hoa, vật phẩm tưởng niệm được người hâm mộ Liverpool và công chúng để lại bên ngoài sân vận động.

Lá thư đính kèm vòng hoa viết: “Yên nghỉ nhé, Diogo và Andre. Thành kính phân ưu từ tất cả thành viên của Manchester United.”

Bruno Fernandes và Diogo Dalot cũng từng có mặt tại lễ tang của hai anh em ở quê nhà Bồ Đào Nha hôm 5/7. Sau đó, cả hai được HLV Amorim cho phép nghỉ thêm để lấy lại tinh thần. Trước đó, họ cùng Jota là những nhân tố quan trọng trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha vô địch Nations League sau chiến thắng trước Tây Ban Nha trên chấm luân lưu.

HLV Ruben Amorim va sao Man Utd tuong niem Diogo Jota tai Anfield"
HLV Ruben Amorim và sao Man Utd tưởng niệm Diogo Jota tại Anfield"

Cả ba người đều mặc trang phục đen trang trọng khi đến Anfield, nơi giờ đây trở thành địa điểm tưởng niệm đầy xúc động sau mất mát lớn của CLB. Trận đấu đầu tiên của Liverpool kể từ khi nhận tin dữ là cuộc đối đầu với Preston trong loạt giao hữu tiền mùa giải tại sân Deepdale.

HLV Arne Slot xúc động chia sẻ trước trận: “Mọi thứ dường như không còn ý nghĩa khi nghĩ đến những gì đã xảy ra. Nhưng chúng tôi là một CLB bóng đá, chúng tôi vẫn phải tập luyện và thi đấu, dù muốn hay không.”

Ông tiếp lời: “Tôi nói với các cầu thủ rằng, có lẽ cách tốt nhất để vượt qua là sống như cách mà Jota từng sống: luôn là chính mình, dù là với tôi, đồng đội hay thành viên ban huấn luyện. Cậu ấy luôn chân thành và tích cực.”

Liverpool đã giành chiến thắng 3-1 nhờ các bàn thắng của Conor Bradley, Darwin Nunez và Cody Gakpo. CLB cũng quyết định treo vĩnh viễn áo số 20, số áo của Jota như một cách tưởng nhớ.

Trên mạng xã hội, Bruno Fernandes viết lời tiễn biệt: “Người bạn, người đồng đội, người chiến hữu của tôi trong hàng ngàn trận chiến. Thật khó để chấp nhận việc cậu ra đi quá sớm. Mong cậu và em trai tìm được bình yên, để dõi theo những người ở lại. Xin chia buồn sâu sắc tới gia đình.”

Dalot cũng chia sẻ: “Tàn khốc… không nói nên lời… cầu mong gia đình đủ mạnh mẽ vượt qua mất mát này.” Các đồng đội khác của Jota tại Man Utd cũng gửi lời chia buồn: Harry Maguire: “Quá buồn. An nghỉ nhé. Đau lòng thật sự.”

Sự ra đi của Diogo Jota và em trai đã để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng người hâm mộ, đồng đội và cả thế giới bóng đá.

Chính thức: Liverpool treo áo số 20 để tưởng niệm Diogo JotaChính thức: Liverpool treo áo số 20 để tưởng niệm Diogo Jota
Liverpool đã chính thức xác nhận sẽ treo vĩnh viễn áo số 20 để tưởng nhớ tiền đạo Diogo Jota, người vừa qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc cùng với em trai là Andre Silva vào tuần trước.
Vợ Diogo Jota cùng dàn sao Liverpool đặt hoa tại AnfieldVợ Diogo Jota cùng dàn sao Liverpool đặt hoa tại Anfield
Người vợ của Diogo Jota cùng các con đã đến Anfield để xem những lời tri ân dành cho người chồng quá cố của mình, các ngôi sao của Liverpool cũng đạt hoa tưởng nhớ đồng đội cũ.
Darwin Nunez tái hiện 2 pha ăn mừng của Diogo JotaDarwin Nunez tái hiện 2 pha ăn mừng của Diogo Jota
Darwin Nunez đã có hành động khiến người hâm mộ xúc động khi tái hiện lại hai pha ăn mừng quen thuộc của Diogo Jota trong trận giao hữu giữa Liverpool và Preston North End, như một lời tri ân đầy cảm xúc dành cho người đồng đội xấu số.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X