Lý do Ronaldo vắng mặt tại tang lễ Diogo Jota được tiết lộ
Jota qua đời đột ngột trong vụ tai nạn xe hơi ngày 3/7 cùng em trai trên đường cao tốc A-52 gần Zamora (Tây Ban Nha). Theo cảnh sát địa phương, chiếc Lamborghini chở hai người bị nổ lốp khi đang vượt xe, mất lái và bốc cháy dữ dội. Cả hai nạn nhân thiệt mạng tại chỗ.
Nỗi đau mất mát càng trở nên thê lương hơn khi Jota chỉ vừa tổ chức đám cưới với bạn gái lâu năm Lute Cardoso khoảng 10 ngày trước. Họ bên nhau từ năm 2012 và đã có ba con chung. Video cưới hạnh phúc được Jota chia sẻ cũng trở thành bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của anh. Toàn thể làng túc cầu bàng hoàng trước cú sốc này. CLB Liverpool thông báo sẽ treo vĩnh viễn áo số 20 của Jota, người đã góp công lớn trong chức vô địch Premier League 2024/25 và UEFA Nations League.
HLV Arne Slot nghẹn ngào: “Không ai biết phải nói gì lúc này. Nỗi đau quá lớn. Chúng tôi sẽ tưởng niệm Jota đúng lúc, nhưng bây giờ, hãy để mọi thứ lắng lại. Cậu ấy là một con người đặc biệt.”
Đội trưởng Ruben Neves của tuyển Bồ Đào Nha viết: “Từ nay, cậu sẽ luôn bước ra sân cùng tôi. Cùng nơi chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ đi tiếp.”
![]() |
Ronaldo vắng mặt trong lễ tang của Jota |
Cristiano Ronaldo cũng bày tỏ trên mạng xã hội: “Không thể tin nổi. Mới đây thôi chúng ta còn tập trung đội tuyển cùng nhau, cậu mới cưới vợ. Mong mọi sức mạnh trên đời đến với gia đình cậu. Diogo và Andre, yên nghỉ nhé.”
Tuy nhiên, việc Ronaldo không có mặt tại lễ tang chung của hai anh em Jota – Silva tại nhà thờ ở Gondomar (quê nhà của họ) đã gây tranh cãi. Nhiều đồng đội như Van Dijk, Bruno Fernandes, Bernardo Silva... đã đến tiễn biệt, thậm chí Ruben Neves từ Mỹ bay về và đích thân khiêng quan tài Jota.
Một số nguồn tin cho rằng Ronaldo đang nghỉ ngơi tại đảo Mallorca (Tây Ban Nha), làm dấy lên nghi vấn anh "né tránh". Tuy nhiên, theo Mirror, Ronaldo lo ngại sự xuất hiện của mình sẽ khiến lễ tang bị lu mờ. Anh cũng từng chịu tổn thương sâu sắc khi cha qua đời năm 2005, thời điểm đội tuyển Bồ Đào Nha đang tập huấn tại Moskva.
Record kết luận: “Ronaldo không đơn thuần lựa chọn kỳ nghỉ. Anh muốn tưởng niệm theo cách riêng, kín đáo và đầy trân trọng. Mọi sự tiếc thương, anh đã thể hiện đúng lúc và sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình nạn nhân.”