![]() |
Milan khởi đầu chuyến du đấu tiền mùa giải ở châu Á bằng thất bại 0-1 trước Arsenal trên đất Singapore. Đó là trận đấu mà Rossoneri thể hiện rõ ý đồ nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, và trông chờ cơ hội từ những đợt phản công nhanh. Song, hôm ấy, họ gây thất vọng khi bế tắc toàn tập, chỉ thực hiện vỏn vẹn 3 pha dứt điểm (kém gần 8 lần so với Arsenal).
Nhưng rồi, chỉ sau vài hôm, tại Hong Kong, Milan đã lột xác đầy ngoạn mục, khiến tất cả phải giật mình kinh ngạc, khi thắng thuyết phục Liverpool với tỉ số 4-2. Họ cũng chủ động nhường bóng cho đối phương, nhưng khác biệt ở chỗ, đội bóng này tỏ ra vô cùng lợi hại trong những đợt phản công, đa dạng hóa các miếng đánh, và tung những ngón đòn sắc như dao cạo.
Trong trận đấu gần nhất, Milan đã dội cơn mưa bàn thắng vào lưới Perth Glory, hủy diệt câu lạc bộ của Australia với tỉ số kinh hoàng 9-0. Diễn biến trên sân cho thấy Rossoneri áp đảo hoàn toàn, cầm bóng lên tới 75%, và không chút nhân từ nào dành cho đội chủ nhà.
![]() |
Qua 3 trận đấu, từ những xộc xệch ban đầu, Allegri đã nhanh chóng rút ra bài học, chỉnh sửa các chi tiết hỏng hóc, vá víu những vết loang lổ, định hình lại lối chơi và thử nghiệm thêm các mảng miếng chiến thuật. Tùy từng đối thủ, nhà cầm quân gốc Livorno sẽ đưa ra phương án tác chiến khác nhau.
Trước những đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn như Arsenal hay Liverpool, Allegri đã chấp nhận co mình, ẩn nhẫn chờ thời cơ. Khi không có bóng, họ lùi sâu với khối đội hình 5-4-1, và có thể biến đổi linh hoạt thành 3-5-2 lúc triển khai phản công. Mọi thứ được sắp xếp đâu ra đấy và lên kế hoạch bài bản.
Trong khi đó, đối đầu với đội bóng chiếu dưới như Perth Glory, chiến lược gia 57 tuổi này sử dụng hệ thống 4-3-3, áp đặt lối chơi và tấn công chủ động. Milan lên bóng có chủ đích, các mảng miếng được bày vẽ rõ nét, từ đánh biên cho tới những đợt tập kích trực diện trung lộ.
Không những vậy, Allegri đang làm tái sinh những cái tên ngỡ đã chìm sâu vào vùng lãng quên như Ruben Loftus-Cheek hay Noah Okafor. Ông cũng mạnh thử nghiệm những nhân tố trẻ như Davide Bartesaghi, Lorenzo Torriani hay Christian Comotto. Và đặc biệt, Allegri giúp Rafael Leao - ngôi sao số 1 của Rossoneri - tìm về đúng bản ngã, khi đang trình diễn thứ bóng cháy bỏng thăng hoa.
![]() |
Sau 11 năm, Allegri “nối lại tình xưa” cùng Milan, với sứ mệnh vực dậy và đưa đội bóng băng qua những cơn dâu bể. Mặc dù hứng chịu không ít sự nghi ngại, bị chê là mẫu huấn luyện viên kiểu cũ, lỗi thời, nhưng kinh nghiệm dạn dày, sự lọc lõi, định hình phong cách rõ ràng tới từ người đàn ông này, là điều khó có thể chối bỏ.
Thực tế đang diễn ra cho thấy, Milan dường như đã tìm được “chân ái” của mình sau những chuyến phiêu lưu thất bại cùng hai huấn luyện viên người Bồ Đào Nha là Paulo Fonseca và Sergio Conceicao. Allegri bày tỏ sự hài lòng sau những kết quả tích cực vừa qua, nhưng đồng thời ông cũng không quên cảnh tỉnh các học trò rằng đây mới là giai đoạn tiền mùa giải và những thách thức thực sự vẫn còn đang ở phía trước.
Cẩn tắc vô áy náy, và với kinh nghiệm hơn 2 thập kỷ cầm quân, Allegri biết sẽ phải làm gì để mang lại lợi ích cho đội bóng của mình. Ông là một chuyên gia đua đường trường, từng giúp Milan đoạt Scudetto mùa 2010/11, và đang vào vai “bác sĩ” để chữa lành những thương tổn cho Rossoneri.
Cuộc trùng phùng giữa Allegri và Rossoneri đang tiến triển êm đẹp. Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định lần tái hợp này sẽ đạt được những gì, nhưng ít ra các Milanista cũng đang cảm thấy hân hoan, phấn khởi hơn sau quãng thời gian khô khốc cảm xúc và khánh kiệt niềm tin kéo dài.

Tiền vệ kỳ cựu Luka Modric mới đây đã ký hợp đồng một năm với AC Milan hồi đầu tuần này và bày tỏ quyết tâm giúp đội bóng trở lại đỉnh cao.

Hậu vệ cánh Pervis Estupinan của Brighton đã hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng chính thức tới AC Milan ở phiên chợ Hè 2025.