![]() |
Trong ngày Real Madrid thua lấm lưng trắng bụng trước Paris Saint-Germain tại bán kết FIFA Club World Cup 2025, Rodrygo ngồi trên ghế dự bị từ đầu đến cuối. Bất chấp việc Los Blancos cần đẩy mạnh tấn công để kiếm tìm bàn thắng trong hiệp 2, cầu thủ người Brazil cũng chẳng được đoái hoài, khi những nhân tố được huấn luyện viên Xabi Alonso đưa vào sân là Luka Modric hay Brahim Diaz. Nhà cầm quân gốc Tolosa giải thích đây là “lựa chọn chiến thuật”, nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.
Các ống kính máy quay bắt gặp hình ảnh Rodrygo ngồi tư lự, ánh mắt hướng về một chân trời xa xăm nào đó. Mùa hè nước Mỹ vốn đã ngột ngạt, nóng hừng hực như muốn thiêu đốt da thịt con người, thì với chàng trai ấy, bầu không khí càng trở nên bức bối, khó chịu, giằng xé nội tâm. Anh như chiếc bách giữa dòng, nổi nênh, bơ vơ và trơ trọi.
Tại giải đấu năm nay, Rodrygo chỉ ra sân 3 trận (1 lần đá chính - trận gặp Al Hilal ở ngày ra quân). Tổng số phút thi đấu của anh là 101, thậm chí xếp sau Brahim Diaz (103), thấp hơn nhiều so với Vinicius Junior (456) và Gonzalo Garcia (450). Ngay cả Kylian Mbappe, người bỏ lỡ giai đoạn vòng bảng vì bị viêm dạ dày, cũng được sử dụng đến 135 phút.
Ở một đội bóng đầy rẫy ngôi sao như Real Madrid, quy luật đào thải luôn rất khắc nghiệt, có thể xảy đến với bất kỳ cái tên nào, và Rodrygo là trường hợp mới nhất. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Santos thực sự đang trở thành người thừa tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào lúc này khi nằm ngoài các kế hoạch dài hạn của Xabi Alonso.
Không ai có thể phủ nhận Rodrygo là một tài năng thiên phú, với cách chơi cùng những phẩm chất kỹ thuật mang đặc trưng của xứ sở Samba, và được so sánh với Neymar. Dưới triều đại Carlo Ancelotti, anh được xem là mắt xích chiến thuật tối quan trọng, và từng là nhân tố không thể thay thế trong đội hình.
Nhưng rồi, mọi thứ xoay chiều biến chuyển theo hướng nghiệt ngã, khi Rodrygo mất dần vị thế, bắt đầu sa sút phong độ, suy giảm tầm ảnh hưởng cùng sự hiệu quả trong lối chơi từ cuối mùa giải vừa qua, thời điểm Don Carlo vẫn còn tại vị. Và lúc Xabi Alonso lên nắm quyền, niềm tin dành cho Rodrygo vốn đã hư hao thì nay càng trở nên xói mòn.
![]() |
Rodrygo đã gặp phải một vài chấn thương ở mùa giải vừa qua, nhưng đó chỉ là một tình tiết và không thể viện hoàn toàn lý do này để biện hộ cho việc sa sút phong độ. Bản thân anh cũng từng hùng hồn tuyên bố rằng mình sẽ sớm tìm lại trạng thái tốt nhất, song mọi thứ vẫn như bóng chim tăm cá.
Ràng buộc hợp đồng giữa Rodrygo và Real Madrid kéo dài tới tận tháng 6/2028. Nhưng theo nguồn tin từ nhiều tờ báo tại Tây Ban Nha, Rodrygo đang kiếm đường đào thoát khỏi Santiago Bernabeu, và một số đội bóng lớn ở Premier League sẵn sàng mở rộng vòng tay nhiệt thành để đón anh về.
Mùa hè năm sau sẽ là ngày hội World Cup, và Rodrygo không muốn mình đứng ngoài sân khấu bóng đá đỉnh cao ấy. Anh cần nỗ lực để tái tạo bản ngã cùng niềm cảm hứng chơi bóng, hòng tìm chỗ đứng tại đội tuyển Brazil - nơi Carlo Ancelotti đang cầm quyền.
Chúng ta không thể viết lại quá khứ, nhưng có thể hoạch định tương lai. Với Rodrygo, anh cũng chỉ mới 24 tuổi, và vẫn còn đủ thời gian để xây dựng lại hình tượng. Đó phải là Rodrygo của những màn nước rút xé gió, những pha rê bóng huyền hoặc, những đường chuyền bén ngót, hay những cú cứa lòng mãn nhãn làm dậy sóng cầu trường…

Tương lai của Rodrygo tại Real Madrid đang thu hút sự quan tâm lớn từ hàng loạt đội bóng hàng đầu châu Âu, trong đó có PSG.

Al Nassr được đồn đoán quan tâm Rodrygo hoặc Gabriel Martinelli, nhưng chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã phủ nhận tin đồn này.