Thứ Hai, 30/06/2025
Zalo

Vòng 30 Serie A: Những dấu ấn

Thứ Ba 25/03/2008 09:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cuối cùng Inter đã tiếp tục gục ngã lần đầu tiên tại Giuseppe Meazza bởi kình địch Juventus. Milan và Fiorentina tiếp tục cuộc cạnh tranh một suất dự Champions League khi cùng có được chiến thắng cách biệt tối thiểu....

Người chiến thắng

Del Piero liên tục quấy đảo hàng thủ Inter

Alessandro Del Piero (Juventus): Dù mới biết tin mình không có tên trong đội hình ĐT Italia tập trung chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Tây Ban Nha giữa tuần này nhưng Del Piero vẫn chứng tỏ anh sẽ không chịu bỏ cuộc trên con đường đến với Euro 2008. Trận đấu với Inter cuối tuần qua chân sút 34 tuổi đã chơi một trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của mình. Liên tục quấy đảo hàng thủ của đối phương. Có một điều tiếc nuối khi anh không thể có được bàn thắng sau hai cơ hội ngon ăn nhưng với những gì đã thể hiện, Alex xứng đáng là người hùng trong chiến thắng 2-1 của Juve trước Inter.

Max Tonetto (Roma): Dù là một hậu vệ cánh nhưng Tonetto lại là mẫu cầu thủ rất chịu khó lên tham gia tấn công. Với khả năng công thủ toàn diện, cựu cầu thủ của Sampdoria luôn tạo ra những ảnh hưởng đáng kể trong những pha tấn công của các đồng đội. Chính Tonetto đã đóng góp một bàn trong thắng lợi 2-1 trước Empoli  cuối tuần qua.

Sebastian Giovinco (Empoli): Dù không thể giúp được Empoli thoát được thất bại trước Roma nhưng tiền vệ đang thuộc sự sở hữu của Juventus đã có một trận đấu chói sáng trước các tiền vệ của Roma. Giovinco cũng chính là tác giả của bàn thắng duy nhất mà Empoli có được.

Kẻ chiến bại

Alessandro Rosina  đã chơi một trận đáng thất vọng

Alessandro Rosina (Torino): Cơ hội đến với Euro 2008 đã không còn với tiền vệ của Torino. Trong một trận đấu mà mọi con mắt đều được đổ dồn vào màn trình diễn của tiền vệ tấn công này nhưng Rosina đã thất bại. Anh chơi mờ nhạt và gần như mất hút trước các tiền vệ của MIlan.

Nicolas Burdisso (Inter): Anh, Marco Materazzi và  Zlatan Ibrahimovic chính là những người chơi tồi tệ nhất trong trận đấu với Juventus. Trung vệ người Argentina đã chơi một trận đấu mờ nhạt khi liên tục mắc sai lầm trước những pha hãm thành của đội khách. Chính Burdisso là người mắc lỗi dẫn đến bàn thua thứ hai.

Cristiano Doni (Atalanta): Lại thêm một trận đấu buồn của Doni khi anh có một trận đấu tệ hại trước Catania. Không tạo ra quá nhiều dấu ấn trong lối chơi tấn công của đội nhà, thủ quân của Atalanta còn bỏ lỡ một quả penalty và để Catania rời Bergamo với 1 điểm
Bàn thắng

Amauri  (11) đã có một bàn thắng tuyệt vời

Amauri (Palermo): Sau nhiều ngày 'tịt ngòi", họng pháo chính của Palermo đã chính thức thông nòng với 2 bàn thắng trong trận thua 2-3 trước Genoa cuối tuần qua. Bàn thắng đầu tiên là từ quả 11m nhưng bàn thắng thứ hai mới xứng đáng là pha lập công đẹp nhất vòng. Có bóng ở một góc rất hẹp nhưng tiền đạo người Brazil vãn tung ra một cú cứa lòng rất đẹp đưa bóng đi vào mép trong cột dọc rồi nảy vào lưới.

Pasquale Foggia (Cagliari): Sau khi dùng sức mạnh vượt qua sự truy cản của hậu vệ Sampdoria, cựu tiền vệ của Lazio tung ra một cú lốp bóng điệu nghệ mang về trận hòa 1-1 cho Cagliari.

David Trezeguet (Juventus): Từ pha chạm bóng khá tinh tế của Del Piero, tiền đạo người Pháp thoát xuống rồi tung ra một cú vole nhanh và quyết đoán hạ gục những nỗ lực cản phá của thủ thành Julio Cesar.

Con số

552: Đó là con số kỷ lục mà Alessandro Del Piero đã rừng ra sân trong màu áo Juventus. Trong đó có 360 trận tại Serie A, 45 tại Coppa Italia, 6 ở Siêu cúp Italia và 106 tại đấu trường quốc tế. Trận đấu ra mắt của anh là vào ngày 12/9/1993.

0: Inter vẫn chưa thể có lấy một chiến thắng trước Juventus tại Serie A trong 4 mùa bóng trở lại đây. Trận thắng gần đây nhất là chiến thắng 3-2 trước Juve đã diễn ra vào ngày 4/4/2004.

58: Nếu thực hiện thành công quả Penalty trong trận đấu với Catania, Doni đã đi vào ngôi nhà của những huyền thoại tại Atalanta
với tư cách là người ghi nhiều bàn thắng nhất (58 bàn) trong mọi thời đại của CLB

La Quế

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X