Thứ Hai, 30/06/2025
Zalo

Roma: Thiếu bản lĩnh của một đội bóng lớn

Thứ Sáu 05/10/2007 17:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong bốn đội bóng thuộc hạng “đại gia” tại Serie A hiện nay, so với Juventus, Milan và Inter thì Roma luôn bị đánh giá thấp hơn cả bởi không đơn thuần vì bộ sưu tập các danh hiệu còn "nghèo nàn" mà là đội bóng thành Rome vẫn thiếu bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Cái mà Roma còn thiếu là bản lĩnh

Trong quá khứ, Roma chỉ ba lần đoạt  Scudetto ( 1942, 1983 và 2001) còn lại là vô số những lần về đích với vị trí thứ hai. Đã có mùa bóng (1983-1984), họ thừa sức có thể về đích với vị trí thứ nhất, nhưng rồi lại hụt hơi trong những vòng đấu cuối cùng (để Juve vượt mặt khi đã bỏ xa tới 9 điểm).

Tại đấu trường Champions League (cúp C1 trước kia), Roma cũng đã một lần đi tới trận đấu cuối cùng. Mùa giải 1983-1984, với sự có mặt của hai huyền thoại Falcao và Bruno Conti, Giallorossi lúc đó được đánh giá rất cao, đã bước vào trận chung kết với Liverpool. Tuy nhiên, thiếu bản lĩnh của một đội bóng lớn đã không thể giúp họ bước lên ngôi của bóng đá châu lục sau khi để thua Liverpool ở loạt đấu súng luân lưu 11m đầy cân não.

Mùa giải năm nay, chuỗi trận thắng như chẻ tre ngay đầu mùa giải đã khiến người hâm mộ bóng đá của quốc gia hình chiếc ủng tiếp tục nhắc tới Giallorossi. Nhưng rồi Roma vẫn chỉ là Roma, vẫn chỉ như một "cậu bé tắm ao làng", chỉ biết bắt nạt những kẻ yếu hơn. Bốn trận thắng liên tiếp trước bốn đội bóng dưới cơ Palermo, Siena, Reggina và Dynamo Kiev (Champions League) không nói lên được nhiều điều bởi chỉ những bài test thực sự sau đó, bộ mặt thật của Roma mới hiện hình.

Ở hai trận đấu với Juventus và Fiorentina, lẽ ra chiến thắng đã thuộc về Giallorossi nhưng chỉ một vài phút cuối mất tập trung, 3 điểm quý giá đã tuột khỏi tay họ. Nếu là một đội bóng có bản lĩnh, chắc chắn “tai nạn” đó sẽ không thể xảy ra 2 lần liên tiếp như thế.

Giuly: Hiện thân của sự thiếu bản lĩnh

Và đến trận đấu với Inter, không cần phải đợi đến phút cuối, Roma đã sụp đổ hoàn toàn từ phút thứ 30. Lẽ ra, Giuly phải nhận ra một điều rằng trận đấu mới chỉ bắt đầu được 1/3 thời gian và việc để thua một bàn chưa có ý nghĩa quá nhiều. Nhưng pha dùng tay cản phá như một thủ môn của tiền vệ người Pháp đã tự kiếm cho mình một chiếc thẻ đỏ và biếu không cho đối thủ một bàn thắng. Để rồi 60 phút còn lại với 10 người, Roma vỡ vụn trước Nerazzuri ngay trên sân nhà Olympico.

HLV Luciano Spalletti có thể đổ lỗi cho Giuly đã không kinh nghiệm, có thể viện cớ đối thủ của mình quá mạnh, nhưng ông cần phải nhớ rằng cũng chính những con người ấy, Roma đã đè bẹp Inter 6-2 trong trận đấu lượt đi tranh cúp Quốc gia Italia hồi mùa giải năm ngoái. Do đó, nếu có trách Spalletti hãy tự trách mình khi đã thua người đồng nghiệp Mancini vì không thể truyền cho đội bóng bản lĩnh và tinh thần của một đội bóng lớn.

Saplletti cũng không thực sự là một nhà cầm quân giỏi

Trên thực tế, Spalletti cũng không phải là một HLV thực sự có đẳng cấp bởi ông không biết cách xây dựng Roma trở thành một đội bóng có bản lĩnh. Hãy nhìn Manchester United, đội bóng mà họ vừa thất bại 0-1 tại Champions League như một ví dụ điển hình. Trước khi Alex Ferguson đến, MU chỉ là một "kẻ tầm thường" khi luôn phải núp dưới cái bóng quá lớn của Liverpool, nhưng chỉ sau vài mùa bóng dẫn dắt, Sir Alex đã dần đưa "Quỷ đỏ" trở thành một thế lực mới đầy bản lĩnh, đầy sức mạnh không chỉ tại Premiership mà còn của châu Âu. Đó chính là cái tài của một nhà cầm quân giỏi

Hiện tại một câu hỏi được đặt ra, liệu sau những thất bại liên tiếp vừa qua, Roma sẽ đứng dậy như thế nào hay sẽ lại tụt dốc không phanh như AC Milan. Không chỉ người Rome mà tất cả những ai yêu đội bóng màu bã trầu đang chờ đợi câu trả lời ở những trận đấu tiếp theo.

  • La Quế

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X