Thứ Hai, 19/05/2025
Zalo

Kaka: Hãy để đôi chân lên tiếng!

Thứ Hai 07/09/2009 14:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
“Tôi không phải một nghệ sĩ lớn như Maradona. Tôi biết những hạn chế của mình và cố gắng khắc phục. Vậy thôi!”, đó là những gì mà Kaka đã thổ lộ trước trận cầu kinh điển Argentina - Brazil. Và những gì diễn ra ở Rosario là một minh chứng rõ rệt rằng: để trở thành một cầu thủ lớn, cách tốt nhất là để cho đôi chân lên tiếng.

Sẽ có những tranh cãi về việc Kaka có phải cầu thủ xuất sắc nhất ở Rosario hay không. Thực tế, tiền vệ điển trai của Real Madrid không thể nổi bật bằng Fabiano, người đã lập một cú đúp vào lưới Andujar. Thậm chí anh cũng không có tên trên bảng tỷ số sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Tuy nhiên, nếu để chỉ ra một nhân tố có ảnh hưởng nhất trong việc vận hành lối chơi của các vũ công samba thì đó chính là Kaka.

Kaka: Đơn giản mà hiệu quả

Ở Rosario, đóng góp của Kaka không màu mè nhưng đề cao tính hiệu quả bằng sự chính xác trong những pha chạm bóng. Bàn đầu tiên là một sự hớ hênh của hàng phòng ngự Argentina, nhưng cú sút phạt gián tiếp ấy xuất phát từ pha phạm lỗi của Mascherano với Kaka. Bàn thứ hai, “số 10” cũng không phải người kiến tạo trực tiếp, song cú xoay người nhả bóng ra cho Maicon là một pha bóng đầy tính đồng đội và tỉnh táo. Phải đến tình huống ấn định chiến thắng, Kaka mới thể hiện một vai trò nhạc trưởng thực thụ với đường chọc khe cực kỳ đẹp mắt và hợp lý để Fabiano băng xuống dứt điểm.

Trong khi lối chơi của những siêu sao như Messi, Ronaldinho mang tới sự phô diễn, thậm chí nhiều lúc bị lạm dụng thì Kaka có vẻ thầm lặng hơn, nhưng không vì thế mà mất đi sự nguy hiểm. Tác phong khiêm tốn, giản dị cùng quan niệm đề cao sự hiệu quả và lối chơi đồng đội chính là những phẩm chất khiến anh rất “hợp rơ” với ông thầy Carlos Dunga. Chiến lược gia 45 tuổi này luôn lần lữa trong việc gọi Ronaldinho trở lại Selecao, vì với Kaka, ông đã có đủ một mắt xích hoàn hảo trong việc liên kết các tuyến của đội bóng, cũng như truyền lửa cho những đồng đội và trực tiếp ghi bàn. Phong cách của Kaka phục vụ cho lối chơi hiện tại của Dunga, và ông chẳng việc gì phải phá bỏ nó cả.

Khác biệt căn bản giữa Argentina và Brazil ở Rosario thực tế không phải phong độ kém cỏi của hàng hậu vệ chủ nhà, hay khả năng dứt điểm sắc bén của Fabiano mà chính là vị trí của người cầm trịch. Người ta đã so sánh rất nhiều về cuộc đối đầu giữa Messi và Kaka, nhưng tiền đạo người Argentina chưa bao giờ đóng vai trò kiến thiết lối chơi ở ĐTQG cả. Người ta chỉ mong chờ ở anh những khoảnh khắc kỳ diệu từ đôi chân ma thuật. Nhưng trước một hàng phòng thủ vượt trội về hình thể và có tính tổ chức cao, Messi đã bất lực. Trái lại, trong sơ đồ 4-2-3-1 mà Dunga triển khai, Kaka chính là trái tim của những đợt tấn công bởi sự di chuyển hợp lý và, quan trọng hơn cả, là ý thức luôn tìm mọi cách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đồng đội. Ở phần sân bên kia, Juan Veron được kỳ vọng sẽ đảm trách được nhiệm vụ ấy, song sự chậm chạp già lão của tiền vệ Estudiantes đã tố cáo cho sai lầm của Maradona.

Brazil đã đả bại Argentina, và Kaka đã chiến thắng Messi? Thật khó đưa ra sự so sánh cụ thể đối với hai cầu thủ không chơi cùng một vị trí, nhưng sẽ chẳng có gì sai khi khẳng định rằng Kaka đã làm nên lối chơi cho Brazil, còn Messi thì lạc lõng giữa chính những đồng đội, và trên quê nhà Rosario. Người ta đang tự hỏi cuộc đối đầu phần 2 của họ ở trận siêu kinh điển của La Liga sắp tới sẽ thế nào? Chiến thắng sẽ thuộc sự phô diễn và những bàn thắng của Messi hay một “ông chủ” dẫn dắt lối chơi như Kaka?

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ trật tự Big 6

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Aston Villa đang sống dậy giấc mơ Champions League mùa tới khi chen chân trở lại Top 5 BXH Ngoại hạng Anh 2024/25. Phong độ ấn tượng của đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Unai Emery là một sự tương phản đến gay gắt với hình ảnh bạc nhược của nhiều ông lớn ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này.

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Jean-Paul Marat, nhà cách mạng Pháp, từng viết: “Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống” (Tố Hữu dịch), và câu ấy rất hợp với tình cảnh của Manchester City ở mùa giải năm nay, đặc biệt sau thất bại trước Crystal Palace tại trận chung kết FA Cup.

Harry Kane: "Thật tuyệt khi được đứng bên phe ăn mừng. Giờ thì thiên hạ đã bớt giễu cợt tôi"

Harry Kane: Thật tuyệt khi được đứng bên phe ăn mừng. Giờ thì thiên hạ đã bớt giễu cợt tôi

Harry Kane: "Thật tuyệt khi được đứng bên phe ăn mừng. Giờ thì thiên hạ đã bớt giễu cợt tôi"

Đêm đã khuya ở Munich, chính xác là gần nửa đêm, khi Harry Kane xuất hiện. Căn phòng phỏng vấn không có gì nổi bật, không có cửa sổ bên dưới Allianz Arena hoàn toàn đối lập với bầu không khí huyên náo bên ngoài - nơi pháo hoa rực sáng, bia tràn ngập và tiếng reo hò ngập trời khi Bayern Munich ăn mừng chức vô địch quốc gia thứ 34 của họ. Có điều gì đó khác lạ ở Kane, và không chỉ là tấm huy chương vàng lấp lánh ở cổ.  

Xem thêm
top-arrow
X