Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Tuổi 40, Javier Zanetti bứt tốc như một mũi tên

Thứ Năm 17/01/2013 17:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ở tuổi 40, thủ quân Javier Zanetti vẫn cho thấy nền tảng thể lực đáng kinh ngạc và thậm chí, anh có những màn bứt tốc khiến tất cả phải nể phục.

Zanetti vui trước chiến thắng của Inter.
Zanetti vui trước chiến thắng của Inter.

Một lần nữa, Javier Zanetti cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc và nền tảng thể lực bền bỉ tới tuyệt vời trong chiến thắng 3-2 của Inter trước Bologna ở Coppa Italia. Dẫn trước tới 2-0 trong 90 phút chính thức, nhưng Inter phải chờ đến những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai với bàn thắng của Rannochia mới đánh bại được Bologna để cầm tấm vé vào vòng bán kết.

Tuy nhiên, nếu ở phút 110, Javier Zanetti thành công với pha đột phá của mình, niềm vui sẽ đến sớm với Nerazzurri hơn. Ở tình huống đó, Zanetti đi bóng tốc độ như mũi tên qua hậu vệ của Bologna và dứt điểm nhưng bị thủ môn của đội khách đẩy ra. Trong pha bóng đá bồi, bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Quá tiếc cho Zanetti bởi các động tác đều hoàn hảo, chỉ thiếu mỗi bàn thắng. Nhưng chỉ một khoảnh khắc đó của Zanetti cũng khiến cho tất cả phải nể phục bởi ở độ tuổi 40 của anh, ít cầu thủ nào có thể chơi bền bỉ, chạy liên tục và bứt phá ở hiệp phụ như thế.

Javier Zanetti xứng đáng là huyền thoại!

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, hay còn gọi là Dro, sinh ngày 12/1/2008 tại Nigrán, Tây Ban Nha, là con của một người cha bản xứ và mẹ đến từ Philippines. Điều này mở ra khả năng trong tương lai, Dro thể lựa chọn đại diện cho tuyển Philippines, đối thủ tiềm năng của Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Ngày mới sang Anh, De Gea chỉ là một cậu bé rụt rè. Vào phòng thay đồ, anh không dám nói gì nếu không ai hỏi. Điều đầu tiên phải làm là chào mọi người, rồi ngồi yên lắng nghe các đàn anh. Đó là cách để học hỏi, để trưởng thành. Nhưng giờ thì khác. Nhiều cầu thủ trẻ chẳng buồn chào ai, mới đá vài trận đã nghĩ mình là ngôi sao.

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

Matheus Cunha khẳng định anh không hề nao núng trước áp lực phải giải bài toán ghi bàn tại Manchester United, đội bóng từng gây thất vọng nặng nề ở mùa giải trước với chỉ 44 bàn thắng tại Premier League và kết thúc ở vị trí thứ 15.

Xem thêm
top-arrow
X