Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

VIDEO: Solskjaer: "Bruno đá penalty tốt hơn tôi nhiều"

Thứ Ba 11/08/2020 11:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau chiến thắng của Man Utd trước Copenhagen bằng pha đá penalty duy nhất của Bruno Fernandes, HLV Solskjaer không giấu nổi niềm vui. Ông dành lời ngợi khen cho kỹ năng sút penalty của cậu học trò và không quá e ngại đối thủ mà United sẽ đối đầu ở trận bán kết là đội nào.
 Sau chiến thắng của Man Utd trước Copenhagen bằng pha đá penalty duy nhất của Bruno Fernandes, HLV Solskjaer không giấu nổi niềm vui. Ông dành lời ngợi khen cho kỹ năng sút penalty của cậu học trò và không quá e ngại đối thủ mà United sẽ đối đầu ở trận bán kết.

video

“Bruno biết rằng các thủ môn sẽ chờ cậu ấy thực hiện “cú nhảy chân sáo”, Solskjaer nói chia sẻ, “Tôi nhớ không nhầm ở trận gặp Sheffield hay Tottenham... Bruno đã tập luyện các cách sút penalty khác nhau và thực hiện nó theo từng tình huống mà cậu ấy lựa chọn. Dù sao thì cậu ấy sút penalty tốt hơn tôi rất nhiều."

Đối thủ của Quỷ đỏ sẽ là đội thắng trong trận Sevilla gặp Wolverhampton. Khi được hỏi liệu đối thủ nào khiến ông thích thú hơn, Solskjaer vui vẻ nói: “Hồi dẫn dắt Molde, tôi đã từng chạm trán Sevilla. Tôi có điều cần đòi lại từ họ. Với Wolverhampton thì chúng tôi đã biết quá rõ rồi. Vậy nên, tôi không ngại ai cả, đối thủ nào cũng được."

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, hay còn gọi là Dro, sinh ngày 12/1/2008 tại Nigrán, Tây Ban Nha, là con của một người cha bản xứ và mẹ đến từ Philippines. Điều này mở ra khả năng trong tương lai, Dro thể lựa chọn đại diện cho tuyển Philippines, đối thủ tiềm năng của Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Ngày mới sang Anh, De Gea chỉ là một cậu bé rụt rè. Vào phòng thay đồ, anh không dám nói gì nếu không ai hỏi. Điều đầu tiên phải làm là chào mọi người, rồi ngồi yên lắng nghe các đàn anh. Đó là cách để học hỏi, để trưởng thành. Nhưng giờ thì khác. Nhiều cầu thủ trẻ chẳng buồn chào ai, mới đá vài trận đã nghĩ mình là ngôi sao.

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

Matheus Cunha khẳng định anh không hề nao núng trước áp lực phải giải bài toán ghi bàn tại Manchester United, đội bóng từng gây thất vọng nặng nề ở mùa giải trước với chỉ 44 bàn thắng tại Premier League và kết thúc ở vị trí thứ 15.

Xem thêm
top-arrow
X