Thứ Hai, 09/06/2025
Zalo

Luis de la Fuente nhận trách nhiệm sau cú đá penalty hỏng ăn của Morata

Thứ Hai 09/06/2025 10:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
ĐT Tây Ban Nha lỡ chức vô địch Nations League sau khi Alvaro Morata đá hỏng penalty và HLV Luis de la Fuente nhận trách nhiệm vì cú đá hỏng này.

Luis de la Fuente lên tiếng sau trận thua của Tây Ban Nha

Trận chung kết Nations League khép lại với chiến thắng dành cho Bồ Đào Nha. Dù hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng Tây Ban Nha không thể có chiến thắng chung cuộc. Bước vào loạt penalty, cú đá hỏng của Alvaro Morata khiến La Roja mất chức vô địch.

Tuy vậy, HLV Luis de la Fuente không hề trách học trò. Trái lại, ông nhận trách nhiệm về mình vì đã để Morata thực hiện loạt đá trên. Ông nói: "Những người đá hỏng penalty là người dám bước lên thực hiện loạt đá đó.

Tôi nhận trách nhiệm với cú đá hỏng của Morata. Bởi tôi là người quyết định cậu ấy sẽ thực hiện loạt đá đó. Khi biết Morata đá hỏng, tôi càng tiếc hơn.

Diogo Costa
Diogo Costa truy cản cú đá của Morata

Bồ Đào Nha là đội bóng mạnh và chúng tôi muốn chúc mừng họ với chiến thắng này. Đây là một trận đấu rất cân bằng, chúng tôi vươn lên rồi họ gỡ hòa, sau đó là họ thắng chung cuộc. Ở cấp độ cao nhất, thắng bại sẽ được quyết định bởi những tiểu tiết.

Trận này, Bồ Đào Nha chơi rất hay trên đôi chân của những cầu thủ hàng đầu. Nhưng tôi sẽ không thay đổi điều gì. Nếu họ không ghi bàn thắng thứ hai, chúng ta có lẽ sẽ nói về vấn đề khác".

Trận này, hàng công của Tây Ban Nha đã gặp nhiều khó khăn trước một hàng thủ chắc chắn của Bồ Đào Nha. Lamine Yamal - ngòi nổ quan trọng nhất của La Roja, rời sân ở hiệp phụ và bất lực nhìn đội nhà mất chức vô địch.

HLV De la Fuente đã lí giải quyết định rút Yamal như sau: "Thời điểm ấy, chúng tôi cần năng lượng. Thế nên tôi đưa Yeremi và Baena vào sân chơi ở hai biên. Kể cả Yamal cũng phải biết điều chỉnh tốc độ của mình.

Tôi lấy làm vinh dự khi được dẫn dắt Tây Ban Nha. Chúng tôi muốn tiếp tục hành trình thời gian qua và giờ là lúc nghĩ về World Cup 2026. Đó cũng là mục tiêu tiếp theo mà Tây Ban Nha muốn chinh phục".

Vitinha không dám nghĩ tới danh hiệu Quả bóng vàngVitinha không dám nghĩ tới danh hiệu Quả bóng vàng
Một tuần trong mơ của Vitinha kết thúc với danh hiệu Nations League nhưng tiền vệ này chưa muốn nghĩ tới danh hiệu Quả bóng vàng.
Ronaldo và Bồ Đào Nha: Bản lĩnh của kẻ chờ thời, đẳng cấp của nhà vô địchRonaldo và Bồ Đào Nha: Bản lĩnh của kẻ chờ thời, đẳng cấp của nhà vô địch
Nếu có thế lực nào chống đỡ và vượt qua được Tây Ban Nha lúc này thì đó chỉ có thể là Bồ Đào Nha (và có thể Argentina nữa).
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X