Lamine Yamal chia sẻ sau trận thắng Pháp
Tây Ban Nha và Pháp đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn với 9 bàn thắng được ghi. Phần thắng chung cuộc thuộc về Tây Ban Nha và Lamine Yamal rực sáng trận này với hai bàn thắng cùng một màn trình diễn thượng hạng như thường thấy.
Yamal và đồng đội không chỉ đánh bại tuyển Pháp để vào chung kết Nations League mà Yamal còn chiến thắng trước Dembele - đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua Quả bóng vàng. Tuy vậy, tiền đạo sinh năm 2007 không muốn nhắc về cuộc đua này mà chỉ muốn tập trung cho màn trình diễn trên sân.
Cụ thể, Yamal chia sẻ: "Tôi vẫn thường nói với mẹ tôi rằng thứ truyền cảm hứng cho tôi chơi bóng, thứ thúc đẩy tôi thức dậy mỗi sáng là bóng đá. Thế nên, điều tốt nhất tôi có thể làm là thể hiện trong trận đấu. Tôi sẽ để màn trình diễn trên sân nói thay tất cả".
![]() |
Lamine Yamal chơi xuất sắc trước Pháp |
Dù dẫn trước tới 5-1, nhưng La Roja suýt chút nữa phải ôm hận khi Les Bleus vùng lên mạnh mẽ sau đó và có liền 3 bàn thắng. Yamal thừa nhận Pháp là đối thủ khó chịu và biết cách gây khó dễ cho Tây Ban Nha.
Tiền đạo sinh năm 2007 cho hay: "Pháp là một đội bóng mạnh và họ khiến chúng tôi gặp khó, điều này là bình thường. Bởi đối thủ của chúng tôi biết cách gây khó dễ cho tới cuối trận.
Dembele là một cầu thủ xuất sắc, nhưng chúng tôi mới là những người vào chung kết. Chúng tôi hạnh phúc với chiến thắng này".
Đối thủ của Tây Ban Nha ở trận chung kết tại Allianz là Bồ Đào Nha. Yamal khẳng định mục tiêu giành chiến thắng của đội nhà: "Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu tới với tinh thần như ở trận đấu này.
Tây Ban Nha sẽ ra sân với những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Chúng tôi là tập thể mạnh và tôi hy vọng cả đội có thể mang chức vô địch về với Tây Ban Nha".

HLV Luis de la Fuente và các học trò đều rất vui khi đánh bại Pháp, nhưng họ cũng khẳng định cần ngay lập tức chuẩn bị cho trận chung kết với Bồ Đào Nha.

HLV Didier Deschamps thừa nhận Pháp đã phòng thủ không tốt trước TBN, ông cũng đánh giá rất cao sức mạnh của Bò tót.

Từ câu lạc bộ Barcelona cho tới đội tuyển Tây Ban Nha, chàng trai vàng Lamine Yamal khiến thế giới túc cầu quay quắt đảo điên với thứ quyền năng màu nhiệm của mình.