Thứ Ba, 01/07/2025
Zalo

Ranieri cần một điểm tựa

Thứ Ba 07/10/2008 16:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) -  Claudio Ranieri đang sống trong những thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp. Việc Juventus đang lâm vào khủng hoảng khiến cho chiếc ghế HLV của ông lại sân Olimpico đang trở nên bấp bênh. Hơn lúc nào hết Ranieri đang cần một điểm tựa để có thể vững vàng trước cơn sóng dữ.

Ranieri đang sống trong những thời khắc khó khăn nhất

Sau trận thua trước Palermo, Chủ tịch

Giovanni Cobolli Gigli đã tuyên bố ban lãnh đạo Juventus không hề có vấn đề gì đối với HLV trưởng và điều đó đồng nghĩa với việc Ranieri sẽ tiếp tục dẫn dắt CLB trong thời gian tới, chứ không như những tin đồn thất thiệt vừa qua.Điều đó có nghĩa tương lai của Ranieri vẫn được đảm bảo ít nhất thêm một vòng đấu nữa. Nhưng liệu những lời nói từ phía Gigli liệu đã đủ để nhà cầm quân 56 tuổi này đủ yên tâm khi mà trước mắt của ông là cả một núi lo âu?

Đã 4 trận gần đây nhất, Juventus vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng (3 tại Serie A và 1 tại Champions League). Một kết quả đáng thất vọng cho một đội bóng được đầu tư khá mạnh trong mùa giải năm nay. Tệ hại hơn, hàng công đang là nỗi ám ảnh lớn cho Ranieri khi chỉ mới ghi được 8 bàn/ 8 trận trong khi họ lại đang sở hữu những chân sút có thừa chất lượng và đẳng cấp. Quá khó để nói việc Juventus có tiếp tục trượt dốc hay không nhưng phong độ hiện tại đúng là một tiếng chuông báo động cho đội bóng thành Turin. Hàng công chơi đã kém hiệu quả, hàng thủ lại liên tục mắc những sai lầm và thường để lộ những khoảng trống chết người để đối phương khai thác.Hầu hết những trận đấu gần đây lưới của Juve rung lên đều sau những tình huống chơi mất tập trung và hớ hênh của hàng thủ.

Ở tuyến giữa, bức tường phòng ngự từ xa của Bianconeri cũng không còn duy trì được sự chắc chắn cần thiết. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Sissoko và Poulsen dù đã chơi rất cố gắng nhưng vẫn chưa thể hiện được khả năng kiểm soát và điều tiết nhịp trận đấu. Bên cạnh đó khả năng phát động tấn công cũng còn là một mặt rất hạn chế. Chính vì vậy sự bế tắc từ hàng công cũng có phần nguyên do từ khả năng hỗ trợ tấn công yếu kém của cặp tiền vệ này.

Juventus đang như một bệnh viện khi danh dách chấn thương cứ một ngày dài ra

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ranieri đang phải đau đầu với những chấn thương của các học trò. Sân Olimpico lúc này chẳng khác nào một bệnh viện thu nhỏ. Zebina, Andrade và Trezeguet đã dính chấn thương dài hạn và sẽ cần thời gian để trở lại. Nhưng đó chưa phải là tất cả, trận thua Palermo, Ranieri không có được sự phục vụ của Iaquinta, Legrottaglie. Trung vệ Melberg cũng chỉ chơi được nửa thời gian của trận đấu rồi phải rời sân vì chấn thương háng. Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm nay Ranieri lại nhận được tin dữ khi Buffon và Camoranesi dính chấn thương và sẽ phải nghỉ ít nhất 2 tuần. "Họa vô đơn chí" nếu tính thêm cả án treo giò của Sissoko (nhận thẻ đỏ trong trận gặp Palermo), Ranieri sẽ mất tới 6 trụ cột trong các trận đấu sắp tới.

Với một đội hình chắp vá như vậy, khó có thể đòi hỏi một kết quả khả quan của Juventus trong các trận đấu tiếp theo. Ranieri dù có giỏi hàn gắn đến mấy thì cũng chỉ đủ để giúp cho Bianconeri hạn chế tối thiểu những khó khăn của CLB trước khi từng bước gỡ bỏ nó. Đây là điều mà Ranieri cần đến sự kiên nhẫn và niềm tin từ phía người hâm mộ. Nhưng dường như ông lại không nhận được điều này từ phía các cổ động viên ruột. Có tới 72% lá phiếu thăm dò trên trang web của Juve đã đồng ý với việc Ranieri phải ra đi. Và điều này đã khiến cho "gã thợ hàn" dao động. Nhưng khó có thể làm được gì khi mà trong tay ông, Juventus lại đang là một cỗ máy hỏng hóc rất nhiều chi tiết, dù có giỏi chắp vá đến mấy thì một tay ông sẽ làm không hết. Đúng lúc mà Ranieri cần sự ủng hộ nhất thì ông lại không có được một điểm tựa để mà bấu víu.

Nhà bác học cổ đại của Hy Lạp, Archimedes đã từng nói: " hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất". Ranieri hiểu nguyên lý của cái đòn bẩy và điểm tựa ấy. Nhưng lúc này trong tay ông chiếc "đòn bẩy" không ở trạng thái hoàn hảo nhất (sứt mẻ lực lượng), "điểm tựa" niềm tin từ phía các cổ động viên cũng không còn. Như thế có đủ để ông "nâng" một Juventus đang thảm bại lên cao không?

L.Q

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X