Thứ Sáu, 04/07/2025
Zalo

Nhìn lại Serie A 2010/2011 (Bài 1): "Cái chết" của Sampdoria

Thứ Ba 24/05/2011 07:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Không phải là một đội bóng được coi là "ông kẹ" của Sampdoria nhưng tên tuổi của đội bóng thành phố cảng Italia cũng giúp họ trở thành một đội bóng có số má ở Serie A. Thế nên từ việc đội bóng thành phố cảng Italia phải xuống chơi ở Serie B có thể coi là một cú sốc của mùa bóng năm nay.

"Chết" từ mùa Đông

Mùa bóng trước có thể coi là một giải đại thành công của Sampdoria. Ngay khi mùa giải bắt đầu, HLV Del Neri khi đó đã tuyên bố mục tiêu của họ là phải giành vé dự Champions League. Cú nước rút ở cuối mùa giải đã giúp Sampd đánh bại Palermo, đẩy lui Juve để bước đến giải đấu hàng đầu châu Âu. Nhưng cũng ngay sau mùa giải đó, Del Neri sau tiếng gọi của danh tiếng đã đến Juve, bỏ lại Sampdoria cho Di Carlo.

Palombo đã khóc khi anh chắp tay vái các CĐV

Cái bước đi chập chững với một thuyền trưởng còn non kinh nghiệm đã không thể khẳng định ở Champions League. Sampdoria không thể vượt qua vòng sơ loại (bị Bremen loại). Trở về với Serie A, sự thoái trào của Sampdoria cũng khởi nguồn từ chính cú vấp đầu mùa giải ấy. Một nửa thời gian của cuộc đua, Sampdoria chưa khủng hoảng nhưng họ lại cho thấy sự phập phù về mặt lối chơi. Và sự trượt dốc chỉ đến ở giai đoạn hai của mùa bóng với những chuỗi ngày đen tối cứ luôn bủa vây.

Đăng ký tham gia miễn phí "Hành trình hương vị", trúng thưởng IPAD sánh điệu

Tất cả đến từ sự ra đi của bộ đôi Pazzini và Cassano. Cặp tiền đạo từng có 2 mùa giải làm mưa làm gió ở Serie A với một người được mệnh danh là hoa tiêu và một người được ví như người lái đò đã không còn ở lại với Marassi. Điều đó cũng có nghĩa Samp bắt đầu chìm nghỉm theo sự trượt dài về mặt phong độ. Trong suốt giai đoạn hai của mùa giải, họ chỉ có được vỏn vẹn 2 chiến thắng. Khi Sampdoria cuống quít nhận ra cái chết sắp đến gần, sự hỗn loạn ở Marassi càng lớn hơn. Đã không có một liều thuốc nào chữa nổi cơn đau ấy.

Cái vái lạy của Palombo

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu với Lecce ở vòng 36 vang lên, Samp chính thức phải nhận tấm vé xuống hạng. Palombo đã rơi nước mắt nhạt nhòa. Không chỉ khóc, anh còn chắp tay hướng về phía các CĐV và vái lạy. Đó là những lời tạ tội chân thành nhất từ người đội trưởng, người đã có 9 năm chơi bóng ở Marassi, người hiểu được sự đau đớn nhất với cái giá đắt từ nỗi đau xuống hạng.

Palombo là người khóc, là người vái lạy. Anh, với tư cách là người đội trưởng cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất với việc Sampdoria phải xuống hạng. Trong 9 năm qua, khi Sampdoria tìm thấy ánh sáng của Serie A, họ chưa bao giờ kết thúc mùa giải ở top 5 đội xếp cuối. Có những mùa bóng, Sampdoria còn nổi lên như một hiện tượng. Thế nên, việc phải xuống hạng ở mùa giải này có thể coi là một nỗi đau lớn đến khó có thể chấp nhận được.

Xuống hạng, đồng nghĩa với việc những trụ cột sẽ ra đi. Mùa tới, sân Marassi sẽ chứng kiến một cuộc tháo chạy hàng loạt. Đội bóng thành phố cảng Italia sẽ phải bắt đầu làm lại từ đầu và câu hỏi được đặt ra là bao lâu nữa họ mới có thể trở về với Serie A.

Tuệ Linh (Theo Goal/Eurosports)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X