Thứ Năm, 03/07/2025
Zalo

Courtois gọi Trent Alexander Arnold là ác mộng với mọi thủ môn

Thứ Tư 02/07/2025 18:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau những trận đấu, buổi tập đầu tiên cùng Trent Alexander Arnold, Courtois đã bắt đầu thấy "sợ" người đồng đội mới.

Cơn ác mộng mới với Courtois

Sau khi gia nhập Real Madrid, Trent Alexander Arnold nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới và dần trở thành mắt xích quan trọng trong sơ đồ của HLV Xabi Alonso. Đồng đội mới của Trent cũng nhanh chóng nhận ra và đánh giá cao năng lực của hậu vệ này.

Thậm chí, thủ môn Courtois còn bắt đầu "sợ" người đồng đội mới. Người gác đền của Real Madrid gọi Trent là cơn ác mộng với mọi thủ môn, kể cả với đồng đội trong buổi tập - như Courtois.

Courtois gọi Trent Alexander Arnold là ác mộng với mọi thủ môn 1
Trent Alexander Arnold hòa nhập nhanh ở Real Madrid

Theo đó, Courtois chia sẻ: "Trent Alexander Arnold chẳng khác nào cơn ác mộng thường trực với mọi thủ môn. Cậu ấy luôn khiến mọi thủ môn thấp thỏm không yên.

Đối đầu với Alexander Arnold, bạn sẽ luôn phải cảnh giác, nỗ lực hết mình để cản phá những cơ hội. Và chính nhờ điều này mà Trent giúp chúng tôi tiến bộ".

Sau bốn trận đấu cùng Real Madrid ở Club World Cup, hậu vệ người Anh đã dần cho thấy tài năng của mình. Courtois cũng không giấu được sự tiếc nuối khi đồng đội mang áo số 12 chưa có được đường kiến tạo nào.

Thủ thành người Bỉ nói: "Lẽ ra Trent phải có vài kiến tạo ở giải đấu năm nay rồi. Trong các buổi tập, Trent cho thấy khả năng dứt điểm xuất sắc đến khó tin.

Những quả phạt góc hay đá phạt của cậu ấy đều được thực hiện ở một đẳng cấp rất cao. Tôi không nghĩ rằng mình từng gặp cầu thủ nào với khả năng dứt điểm cũng như tạt bóng nguy hiểm như vậy".

Trent Alexander-Arnold cảm thấy như ở nhà tại Real MadridTrent Alexander-Arnold cảm thấy như ở nhà tại Real Madrid
Tân binh Trent Alexander-Arnold hòa nhập nhanh chóng trong màu áo Real Madrid và những đồng đội mới khiến hậu vệ người Anh cảm thấy như đây là gia đình.
Jeremie Frimpong: Tôi đến để khỏa lấp khoảng trống Trent để lạiJeremie Frimpong: Tôi đến để khỏa lấp khoảng trống Trent để lại
Hậu vệ người Hà Lan thừa nhận Ngoại hạng Anh là giải đấu khốc liệt, tin rằng bản thân sẽ mang đến nguồn năng lượng của kẻ khát khao chiến thắng tại Liverpool.

Có thể bạn quan tâm

Roberto Baggio: "Tôi chưa bao giờ xem mình là một ngôi sao"

Roberto Baggio: Tôi chưa bao giờ xem mình là một ngôi sao

Roberto Baggio: "Tôi chưa bao giờ xem mình là một ngôi sao"

Đó là tuần lễ trước sinh nhật lần thứ 38 của Lionel Messi. Có lẽ vợ anh, Antonella, đang băn khoăn không biết nên tặng gì. Rồi một món quà đã đến, sớm hơn dự kiến, bất ngờ và đặc biệt. Nhìn nụ cười rạng rỡ như trẻ thơ trên gương mặt Messi, ai cũng có thể thấy món quà ấy khiến anh xúc động như một đứa bé.

Xem thêm
top-arrow
X