Thứ Ba, 01/07/2025
Zalo

Trò đùa của Chúa!

Thứ Hai 12/10/2009 17:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Có lẽ Người đã quyết định "đùa" với Diego Maradona và ĐT Argentina một chút... cho vui, khi tạo ra một màn kịch hiếm thấy trên sân vận động ở thủ đô Boenos Aires.

ĐT Argentina đã phải chịu những sự thay đổi rất lớn về cảm xúc trong trận đấu này

Trên sân vận động có cái tên rất dài: Monumental Antonio Vespucio Liberti, người Argentina cũng phải sống với những giây phút rất dài sau khi Peru có được bàn thắng quân bình tỷ số 1-1, dù cho khoảng cách giữa bàn thắng này, và bàn thắng "bom tấn" của Argentina chỉ cách nhau 2 phút.

Chắc có lẽ ai cũng hiểu vì sao lại gọi bàn thắng vào phút thứ 93 của Argentina là "bom tấn". Dù dẫn trước Peru trong suốt quãng thời gian thi đấu của hiệp hai, và thi đấu rất chặt chẽ cũng như làm chủ được thế trận, nhưng cơn mưa mà Chúa đã tạo ra ở những phút sau đó khiến những đôi chân quen nhảy múa của Argentina trở nên lỗi nhịp. Có lẽ những vũ công Tango cũng thường xuyên nhảy trên những sân khấu lộng lẫy chứ không quen với điều kiện thời tiết mà khi nó xảy ra, người bình thường cũng cần đến một cái ô như vậy. Nếu nhìn những gì diễn ra trong thời gian mưa gió đó, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết này lý tưởng cho những đội bóng thi đấu với "niềm tin" như Peru. Cộng thêm sự thiếu kiểm soát của Argentina, đội khách đã có được bàn thắng mà người dứt điểm là Hernan Rengifo không mất quá nhiều công sức.

Diego Maradona đã sung sướng thế nào khi Huiguain mang về lợi thế dẫn bàn cho đội nhà ở phút thứ 48. Từ đó trở đi, "Cậu bé vàng" và cả những người yêu bóng đá của Argentina sống trong vui - lo lẫn lộn. Họ vui vì đội nhà dẫn trước, còn lo vì nếu bị thủng lưới một bàn, chắc chắn cánh cửa để dự VCK World Cup ở Nam Phi sẽ khép lại rất hẹp đối với đội tuyển của họ.

Chỉ một chút nữa thôi, cánh cửa đến Nam Phi của Maradona và các học trò đã khép lại hẹp hơn

Có lẽ khi đó, Chúa trời hiểu rằng cần phải cho Maradona thấy, đã là Argentina thì phải chơi bóng đá đẹp, chứ không có nghĩa dẫn một bàn là rút tiền đạo ra và cho cầu thủ phòng ngự vào (Demichelis vào thay Higuain từ phút 68). Đã là Argentina thì phải thắng thuyết phục chứ không phải dựa trên những chiến thuật mang tính cầu toàn như vậy, đặc biệt khi đối thủ của họ chỉ là một Peru không xứng tầm để so sánh. Chính vì vậy, cơn mưa đã trút xuống, và bàn thua đã đến. Con tim của Maradona và tất cả những ai yêu mến Argentina... vụn vỡ. Địa ngục đã đến rất gần với họ. Ai có thể tưởng tượng được một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới lại không có mặt ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh? Ai có thể tưởng tượng được rằng một Maradona vĩ đại lại thất bại đau đớn khi vẫn gắn bó với tình yêu bóng đá bao la của mình khi bước sang một trang sách mới? Ai có thể tưởng tượng được rằng người dân Argentina - những tín đồ trung thành của túc cầu giáo - lại tạm dừng những điệu Tango ăn mừng khi chứng kiến đội nhà thi đấu...? Có quá ít người dám tưởng tượng vào những điều đó.

Đó chính là lý do Chúa cần phải ra tay lần nữa. Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Người đã mang đến cho Argentina một ngày hội khó quên. Bóng lập bập trước khung thành đội khách, và Martin Palermo, người mà không ai tin tưởng, ngoài Maradona, đã xuất hiện như có phép tàng hình, và khiến cả sân vận động Monumental Antonio Vespucio Liberti khi đó cũng muốn cởi áo ăn mừng như anh. Chúa đã mang đến cho Maradona một cơ hội để thể hiện tình yêu của mình với trái bóng tròn. Nhưng Người cũng muốn "đứa con ưu tú" của Người phải biết cách khiến tình yêu đó đơm hoa kết trái chứ không phải chỉ dừng lại ở tình yêu đơn thuần.

Maradona cần phải nhớ, đã là Argentina thì phải đá đẹp và chiến thắng thuyết phục

Chính vì thế Chúa đã có lời cảnh báo. Cú sút táo bạo của Vargas ở chấm giao bóng giữa sân chút nữa đã đưa Argentina trở về với... địa ngục. Bóng bật xà ngang bật ra trước sự bất lực của thủ môn Romero. Đặt giả thiết khi đó quả bóng đập vào mép dưới xà ngang, bật vào lưng Romero bật vào lưới? Xong! Cả Argentina chìm trong nước mắt. Chúa đã tạo nên điều đó và Người cũng là người cứu cho Argentina điều đó. Có lẽ người muốn nhắc nhở Maradona rằng: Đã là Argentina thì phải đá đẹp và thắng thật thuyết phục!

  • Sơn Lâm

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Al Hilal vào tứ kết FIFA Club World Cup: Bản hùng ca của Simone Inzaghi

Al Hilal vào tứ kết FIFA Club World Cup: Bản hùng ca của Simone Inzaghi

Al Hilal vào tứ kết FIFA Club World Cup: Bản hùng ca của Simone Inzaghi

Al Hilal 4-3 Manchester City. Cơn địa chấn làm rung chuyển làng túc cầu thế giới vừa xảy ra tại vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025. Trong chiến công lẫm liệt này, Simone Inzaghi xứng đáng được ngợi ca hơn tất cả. Sau khi hứng chịu những nắm đấm chát chúa, thì giờ đây số phận cũng chìa bàn tay vỗ về người đàn ông 49 tuổi này.

Man City thu gọn đội hình: Bảy cái tên ‘sáng cửa’ rời Etihad hè này

Man City thu gọn đội hình: Bảy cái tên ‘sáng cửa’ rời Etihad hè này

Man City thu gọn đội hình: Bảy cái tên ‘sáng cửa’ rời Etihad hè này

Man City đang chuẩn bị cho trận gặp Al Hilal tại vòng 1/8 FIFA Club World Cup vào rạng sáng thứ Ba tới với một bài toán “đính kèm” làm đau đầu HLV Pep Guardiola. Đó là bài toán thu gọn đội hình khi quân số đội một của City đã vượt quá xa nhu cầu của Pep.

CLB CAHN vô địch Cúp Quốc gia: Phần thưởng cho người xứng đáng!

CLB CAHN vô địch Cúp Quốc gia: Phần thưởng cho người xứng đáng!

CLB CAHN vô địch Cúp Quốc gia: Phần thưởng cho người xứng đáng!

Trên sân Vinh tối ngày 29/6/2025, người hâm mộ xứ Nghệ đã phải chứng kiến trận thảm bại 0-5 của thầy trò HLV Phan Như Thuật trước các cầu thủ CAHN FC. Đây là một tỷ số có phần hơi sốc, nhưng không bất ngờ nếu nhìn vào tương quan lực lượng đôi bên.

Xem thêm
top-arrow
X