Cole Palmer đã không tiết lộ bất kỳ kế hoạch ăn mừng nào sau khi cùng Chelsea giành chức vô địch UEFA Conference League.
Cầu thủ 23 tuổi có màn trình diễn bùng nổ trong hiệp hai, góp công lớn giúp Chelsea ngược dòng hạ Real Betis 4-1 vào đêm thứ Tư (giờ địa phương).
Palmer kiến tạo hai bàn, góp phần giúp Chelsea trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giành đủ cả năm danh hiệu cấp CLB của UEFA.
Chiến thắng trước Betis đến chỉ ba ngày sau khi The Blues giành quyền dự Champions League mùa tới, khép lại một mùa giải 2024/25 đầy tích cực.
Dù có lý do để ăn mừng tưng bừng ở Wroclaw, Palmer vẫn giữ kín kế hoạch tận hưởng chiến công này. Khi được hỏi trên sóng CBS Sports Golazo về cách anh sẽ ăn mừng, Palmer chỉ cười và đáp ngắn gọn: “Miễn bình luận.”
Palmer được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau màn trình diễn làm thay đổi cục diện trận đấu. Anh giữ chiếc cúp nhỏ ở phía trước quần và giải thích một cách hài hước: “Tôi không có túi mà!”
Đến khi vào phòng họp báo, anh còn chủ động nhắc nhờ Ban giám sát kĩ thuật UEFA trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu cho đồng đội mình là Tosin. Cả khán phòng được phen cười lăn cười bò.
Đóng góp đầu tiên của Palmer trong chiến dịch Conference League đến từ trận bán kết lượt đi gặp Djurgarden. Trong trận chung kết gặp Betis, anh tiếp tục ghi dấu ấn với hai pha kiến tạo.
Tiền vệ tấn công này đã ghi 15 bàn và kiến tạo 12 lần trong mùa giải thứ hai khoác áo Chelsea, và đây cũng là danh hiệu đầu tiên của anh cùng đội bóng thành London.