- Tại sao Real Madrid nên cầu cứu Paul Pogba?
- Chơi thiếu người từ sớm, Real Madrid vẫn "xử đẹp" Pachuca
Jude Bellingham than phiền về mặt sân tại Club World Cup
Trận đấu với Pachuca vừa qua đã là trận thứ 61 trong mùa giải của Jude Bellingham, một con số đáng kinh ngạc với bất kỳ cầu thủ nào. Và nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, con số đó sẽ chạm mốc 66 khi FIFA Club World Cup hạ màn.
Thế nhưng, đằng sau cường độ thi đấu dày đặc ấy là một nỗi ám ảnh kéo dài: chấn thương vai. Bellingham đang chơi bóng với một chiếc đai cố định và anh đã quá mệt mỏi vì điều đó.
![]() |
Jude Bellingham than phiền về mặt sân tại Club World Cup |
"Tôi phát ngấy với cái đai này rồi. Tôi chỉ muốn có lại cơ thể cũ của mình. Tôi đã hết kiên nhẫn. Tôi cảm thấy sự mệt mỏi rõ rệt”, Bellingham chia sẻ với Daily Mail. “Với những bộ áo đấu mới, huấn luyện viên mới, đồng đội mới, bạn dễ lầm tưởng mình đang ở đầu một mùa giải. Nhưng thực tế, đôi chân bạn đã gánh tới 60 trận rồi. Và trong cái nóng này, cảm giác ấy càng rõ rệt. Tuy nhiên, tôi và toàn đội xác định sẽ chiến đấu hết mình trong 5 trận cuối cùng, để mang về thêm một danh hiệu nữa”.
Ca phẫu thuật vai đã được ấn định ngay sau trận chung kết Club World Cup. Sau Club World Cup, Bellingham sẽ phải nghỉ thi đấu 3 tháng để điều trị dứt điểm chấn thương. Nhưng Jude không chỉ nghĩ về hiện tại, anh còn đang hướng đến World Cup vào mùa hè năm sau. Và Bellingham đã thẳng thắn bày tỏ sự lo ngại về mặt sân thi đấu tại Mỹ.
“Mặt sân thực sự tệ. Bóng không nảy nổi. Rất nặng nề với đầu gối. Tôi hy vọng ai đó sẽ vào cuộc, vì chúng ta không chỉ cần bảo vệ cầu thủ mà còn phải mang lại những trận cầu mãn nhãn cho người hâm mộ”, tiền vệ người Anh nói.
Mùa hè này, Real Madrid chào đón huấn luyện viên mới Xabi Alonso. Chiến lược gia người Tây Bna Nha là mẫu huấn luyện viên ưa kỷ luật và cấu trúc, khác hẳn phong cách linh hoạt của Carlo Ancelotti. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, để khai thác tốt nhất Jude Bellingham, anh phải xuất phát đúng vị trí, bởi anh có linh hồn của một tiền vệ và sở hữu khả năng xâm nhập tuyệt vời.
Nhưng Bellingham không giấu quan điểm cá nhân. Anh yêu sự tự do trên sân: “Tôi luôn chơi tốt nhất khi được tham gia liên tục vào trận đấu, dù ở vị trí thấp hay cao, miễn là được chạm bóng, xuyên tuyến, dẫn bóng, vào vòng cấm, ghi bàn và kiến tạo. Khi tôi được tự do để phát huy mọi phẩm chất, đó là lúc tôi hay nhất. Và tôi nghĩ Xabi đồng tình với tôi. Ông ấy đã đặt tôi vào vị trí rất phù hợp, nơi tôi được chạm bóng nhiều, ảnh hưởng nhiều đến trận đấu và tôi rất biết ơn vì sự tin tưởng đó.
Xabi là huấn luyện viên tuyệt vời. Thành tích ở Leverkusen thật ấn tượng. Và khi còn là cầu thủ, ông ấy đã giành được mọi thứ. Tôi, Fede (Valverde), Aurel (Tchouameni)... sẽ như những miếng bọt biển, hấp thụ mọi thứ ông ấy truyền đạt”.
Real Madrid cũng đón thêm một tân binh vào mùa hè này là Trent Alexander-Arnold. Bellingham khẳng định người đồng đội mới đang hòa nhập rất nhanh: “Trent rất tuyệt. Các cầu thủ đều quý cậu ấy. Không chỉ giỏi, cậu ấy còn là người rất dễ mến. Cậu ấy thậm chí đã nói được chút tiếng Tây Ban Nha và khiến cả đội ngạc nhiên. Tôi bảo với cậu ấy rằng áp lực sẽ khủng khiếp, nhưng cậu ấy có mặt ở đây vì một lý do. Tôi tin Trent sẽ làm nên điều đặc biệt và cậu ấy cũng tin vào điều đó”.
Người em trai Jobe Bellingham mới 19 tuổi của Jude cũng bắt đầu tạo dấu ấn trong màu áo Borussia Dortmund khi vừa ghi bàn thắng đầu tiên.
“Chúng tôi nói chuyện mỗi ngày. Tôi rất tự hào về nó. Bố mẹ tôi cũng ở đây và đang thay phiên nhau đến xem cả hai anh em thi đấu. Những ngày vừa qua thật tuyệt vời với gia đình tôi. Nhìn em trai mình chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, đó là giấc mơ từ thuở nhỏ của tôi”.