Chủ Nhật, 04/05/2025
Zalo

Nhậm chức ở Inter Milan, Conte tranh thủ xỉa xói trò cũ Hazard

Thứ Hai 03/06/2019 21:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV người Ý khẳng định không phải ngôi sao người Bỉ, chính N’Golo Kante mới là cầu thủ ông yêu quý nhất khi còn dẫn dắt Chelsea.

Sau khi quyết định chia tay Luciano Spalletti, Inter Milan đã nhanh chóng công bố HLV kế nhiệm, không phải ai xa lại khi đó chính là Antonio Conte, cựu thuyền trưởng Juventus. Được biết, nhà cầm quân 50 tuổi người Ý sẽ ký hợp đồng hai năm và hưởng lương cao nhất Serie A khi lên tới 10 triệu Euro/năm.

Trong buổi lễ nhậm chức ghế nóng sân Giuseppe Meazza, Conte có dịp chia sẻ về thời gian dẫn dắt đội bóng cũ Chelsea. Trải qua hai mùa giải gắn bó ở Stamford Bridge, HLV người Ý mang về phòng truyền thông hai danh hiệu vô địch Premier League và FA Cup, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải ra đi chủ yếu bởi mâu thuẫn, bất đồng với ban lãnh đạo và các cầu thủ.

Tân HLV Conte của Inter Milan nói về Hazard ở Chelsea hình ảnh
Tân HLV Conte của Inter Milan nói về Hazard ở Chelsea

Conte phát biểu: “Chelsea có rất nhiều cầu thủ đặc biệt, nhưng tôi phải đề cập đến N’Golo Kante hơn tất cả. Không chỉ là một cầu thủ xuất sắc và đáng tin cậy, cậu ấy còn là một chàng trai thân thiện và không vụ lợi, lúc nào cũng nở nụ cười trên miệng. Tôi chúc cậu ấy mãi gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn trong cuộc sống.”

Ai cũng biết Hazard mới là ngôi sao số một của Chelsea, thế nên Conte chẳng khác nào đang có ý xỉa xói cậu học trò cũ người Bỉ từng có mâu thuẫn nhất định với ông ở Stamford Bridge, thậm chí cũng không ít lần ngầm đá đểu sau khi HLV người Ý ra đi.

Conte trải lòng thêm về thời gian ở Chelsea: “Tôi hoàn toàn vui vẻ và hạnh phúc, không có gì để phải hối hận hết cả. Khi tôi mới đến, Chelsea kết thúc mùa giải trước đó ở vị trí thứ 10 Premier League, không được tham dự Champions League lẫn Europa League.”

“Sau đó, tôi mở ra một chương mới cho đội bóng với rất nhiều cầu thủ trẻ được ra mắt, đồng thời vô địch Premier League và FA Cup. Tôi nghĩ không dễ để thành công ở Anh, nhưng tôi vẫn làm được và vẫn chiến thắng, đó là điều quan trọng nhất.”

Gia Khoa (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Pro Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Genoa đã hết mục tiêu trong khi AC Milan cũng không còn nhiều động lực tại Serie A, nhất là khi họ đang hướng đến trận chung kết Coppa Italia. Với hàng công nghèo nàn của đội chủ nhà cùng lối chơi thực dụng từ cả hai phía, cuộc đối đầu tại Luigi Ferraris nhiều khả năng sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ.

Video

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Lamine Yamal là cái tên “chiếm sóng” trên mọi nền tảng sau trận bán kết Champions League giữa Inter và Barca, nhờ khoảnh khắc thiên tài trong bàn gỡ 1-2. Nhưng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” lại thuộc về Denzel Dumfries. Cầu thủ người Hà Lan, với 2 bàn và 1 kiến tạo, chính là hiện thân cho cá tính cũng như hành trình của Inter ở Champions League mùa này.

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Giữa tuần tới, Inter Milan sẽ bước vào trận lượt về sinh tử với Barcelona tại Champions League. Nhưng trước mắt, Inter cần vượt qua Hellas Verona để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh Scudetto. Dù được đánh giá vượt trội về đẳng cấp và thành tích đối đầu, thầy trò HLV Inzaghi, trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng và xuống phong độ, có thể chỉ giành được một chiến thắng vừa đủ trước Verona.

Xem thêm
top-arrow
X