Chủ Nhật, 04/05/2025
Zalo

Người đại diện của Rossi bức xúc với HLV Prandelli

Thứ Hai 02/06/2014 10:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau khi HLV Cesare Prandelli đưa ra quyết định loại Giuseppe Rossi khỏi danh sách ĐT Italia tham dự kỳ World Cup 2014, người đại diện của tiền đạo đang khoác áo Fiorentina đã tỏ ra hết sức bức xúc. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, ngôi sao 27 tuổi lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Giuseppe Rossi tại ĐT Italia
Giuseppe Rossi chính thức phải nói lời chia tay với vòng chung kết World Cup 2014

Trải qua 70 phút thi đấu trong trận giao hữu với CH Ireland, Rossi đã có một màn trình diễn tương đối mờ nhạt và theo đánh giá của HLV Prandelli, anh không đủ thể lực để chinh chiến cho kỳ World Cup sắp tới tại Brazil. Trong bản danh sách ĐT Italia vừa được công bố mới đây, Rossi đã không có tên và người thay thế cho tiền đạo của Fio chính là Lorenzo Insigne, cầu thủ đang khoác áo Napoli.

Ngay sau khi biết quyết định của HLV Prandelli, người đại diện của Rossi là Federico Pastorello đã tỏ ra hết sức bất bình. Trên trang Twitter cá nhân, Pastorello đã có những lời lẽ chỉ trích vị chiến lược gia 57 tuổi.

“Rossi không được đến World Cup ư? Lần này thì Prandelli đã mắc một sai lầm lớn rồi. Bằng tất cả sự tôn trọng, Rossi xứng đáng có suất tới Brazil. Không thể tin nổi nữa, Prandelli đang nghĩ gì vậy?”.

Mùa giải vừa rồi, Rossi đã thể hiện phong độ hết sức ấn tượng trong màu áo Fiorentina, đặc biệt ở giai đoạn lượt đi. Tuy nhiên, chấn thương từ hồi tháng một đã khiến cựu tiền đạo Villarreal buộc phải rời xa sân cỏ trong vòng 4 tháng. Sau khi trở lại, Rossi cũng thi đấu hết sức nỗ lực và chứng tỏ được khả năng của mình. Mặc dù vậy, giấc mơ tham dự World Cup của ngôi sao 27 tuổi cho đến thời điểm này đã chính thức khép lại sau quyết định có phần hơi “nghiệt ngã” của HLV Prandelli.

Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Rossi lỡ hẹn vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Còn nhớ, cách đây 4 năm, khi 23 tuổi, Rossi cũng từng được triệu tập vào danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2010. Thế nhưng, cuối cùng HLV Marcello Lippi vẫn gạch tên anh trong sự nuối tiếc của rất nhiều người hâm mộ.

NAM ANH

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Pro Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Genoa đã hết mục tiêu trong khi AC Milan cũng không còn nhiều động lực tại Serie A, nhất là khi họ đang hướng đến trận chung kết Coppa Italia. Với hàng công nghèo nàn của đội chủ nhà cùng lối chơi thực dụng từ cả hai phía, cuộc đối đầu tại Luigi Ferraris nhiều khả năng sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ.

Video

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Lamine Yamal là cái tên “chiếm sóng” trên mọi nền tảng sau trận bán kết Champions League giữa Inter và Barca, nhờ khoảnh khắc thiên tài trong bàn gỡ 1-2. Nhưng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” lại thuộc về Denzel Dumfries. Cầu thủ người Hà Lan, với 2 bàn và 1 kiến tạo, chính là hiện thân cho cá tính cũng như hành trình của Inter ở Champions League mùa này.

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Giữa tuần tới, Inter Milan sẽ bước vào trận lượt về sinh tử với Barcelona tại Champions League. Nhưng trước mắt, Inter cần vượt qua Hellas Verona để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh Scudetto. Dù được đánh giá vượt trội về đẳng cấp và thành tích đối đầu, thầy trò HLV Inzaghi, trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng và xuống phong độ, có thể chỉ giành được một chiến thắng vừa đủ trước Verona.

Xem thêm
top-arrow
X