Thứ Tư, 07/05/2025
Zalo

Milan thất bại, Max Allegri vẫn tự hào

Chủ Nhật 23/12/2012 14:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chuỗi thắng của Milan ở Serie A đã dừng lại ở con số 5. Roma của Zeman đưa Milan trở lại mắt đất, khi những mộng mơ vừa manh nha trong đầu họ sau những chiến thắng liên tiếp ở Serie A.

Milan phòng ngự quá dở nhưng Max Allegri vẫn cho rằng điều đó không có gì nghiêm trọng. Thậm chí ông còn ngạc nhiên vì Milan bám sát được Roma sau khi “tâng” đội bóng của Zeman lên hàng những đội mạnh nhất Italia.

Milan "chết" vì bóng bổng và tình huống cố định. Chuyện này không có gì mới, vì tất cả các trung vệ của họ hiện nay đều kém dù là chơi bóng bổng, bóng sệt hay chọn vị trí kèm người. Trước một Roma chỉ biết đá tấn công của Zeman, Milan để lộ rất nhiều khoảng trống và họ phải trả giá đắt.

“Tôi không thấy chúng tôi mắc sai lầm gì nghiêm trọng. Milan đã chơi tốt. Đây là một trận đấu lạ kỳ. Lẽ ra chúng tôi có thể dẫn trước Roma nhưng lại để thủng lưới từ một quả phạt góc. Sau đó Milan lẽ ra có thể gỡ hòa thì lại để Roma nhanh chóng nhân đôi cách biệt. Chúng tôi rõ ràng cần phải phòng ngự tốt hơn trong các tình huống cố định. Milan tấn công quá thiếu tổ chức và vội vàng. Nhưng nhìn chung tôi nghĩ Milan đã chơi tốt”, huấn luyện viên Max Allegri nhận xét. Không chỉ tổng kết là Milan vẫn chơi tốt, Max Allegri còn cho rằng “Roma là một trong những đội bóng hay nhất Serie A và tôi vô cùng ngạc nhiên là Milan lại có thể bám sát họ trên bảng xếp hạng”.

Chỉ có một lí do có thể hiểu cho phát biểu này của Max Allegri là ông muốn động viên học trò. Ngoài ra, tất cả đều thật nực cười. Nếu cho rằng Milan không mắc sai lầm lớn thì không hiểu, theo quan niệm của ông Allegri, thế nào mới là sai lầm lớn. Sai lầm không “lớn” như Allegri nói mà Milan đã thất bại thế này (thậm chí bị Roma dẫn tới 0-4 rồi mới gỡ được 2 bàn sau khi Roma chỉ còn 10 người) thì không hiểu sai lầm lớn thì họ còn ra nông nỗi nào.

Và càng đáng chán khi Allegri lại cho rằng bám sát được Roma như hiện nay là thành công của Milan. Một đội Roma chơi cực thiếu ổn định và không biết phòng ngự mà được Allegri ca ngợi thế này thì phải chăng là Milan đã tự “tầm thường hóa” chính họ hay là Milan mùa này thực sự tầm thường đến mức không ai nhận ra? Hai đội cũng có mấy điểm hao hao nhau. Họ đều chưa vào được nhóm đá Champions League mùa sau. Đều thủng lưới nhiều (Milan 26, Roma 29), đều thua lắm (Milan 7 trận, Roma 6 trận).

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định AC Milan vs Bologna (01h45 ngày 10/5): Căng như dây đàn

Nhận định AC Milan vs Bologna (01h45 ngày 10/5): Căng như dây đàn

Pro Nhận định AC Milan vs Bologna (01h45 ngày 10/5): Căng như dây đàn

AC Milan đang chạy đua nước rút để níu giữ hy vọng giành vé dự cúp châu Âu, trong khi Bologna cũng khát điểm cho tham vọng Champions League. Tuy nhiên, trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, phong độ sân nhà thiếu ổn định và phải đối mặt với một Bologna chơi kỷ luật, Rossoneri có lý do để lo lắng.

Video

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Genoa đã hết mục tiêu trong khi AC Milan cũng không còn nhiều động lực tại Serie A, nhất là khi họ đang hướng đến trận chung kết Coppa Italia. Với hàng công nghèo nàn của đội chủ nhà cùng lối chơi thực dụng từ cả hai phía, cuộc đối đầu tại Luigi Ferraris nhiều khả năng sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ.

Xem thêm
top-arrow
X