Thứ Ba, 15/07/2025
Zalo

Luka Modric lựa chọn khoác số áo của Ancelotti ở AC Milan

Thứ Hai 14/07/2025 19:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Luka Modric đã lựa chọn khoác áo số 14, con số từng được huyền thoại Carlo Ancelotti sử dụng trong thời kỳ còn thi đấu cho AC Milan.

Luka Modric lựa chọn khoác số áo của Ancelotti ở AC Milan

Ở tuổi 39, Luka Modric đã ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2026, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Anh sẽ là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch của huấn luyện viên Massimiliano Allegri, người được Milan tin tưởng để phục hưng đội bóng và đưa Scudetto trở lại sân San Siro. Việc Modric cập bến đúng lúc Tijjani Reijnders chuyển sang Man City giúp Milan khỏa lấp khoảng trống về kinh nghiệm và bản lĩnh ở tuyến giữa. Chính Reijnders là người mặc áo số 14 mùa trước.

Modric Ancelotti
Luka Modric lựa chọn khoác số áo của Ancelotti ở AC Milan

Chia sẻ nhanh với giới truyền thông sau khi hạ cánh tại Milan vào thứ Hai, Modric nói ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm: "Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây, những thử thách lớn đang chờ phía trước. Tôi sẽ có thời gian để nói nhiều hơn về tất cả điều này”.

Dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Modric vẫn chứng minh đẳng cấp đỉnh cao trong mùa giải 2024/25, ra sân tới 63 trận cho Real Madrid, ghi 4 bàn và có 9 kiến tạo, với tổng thời lượng thi đấu lên đến 2.984 phút, con số đáng nể cho một cầu thủ gần 40 tuổi.

Với mức lương đã được cắt giảm đáng kể, Modric sẽ chính thức hội quân cùng AC Milan tại trung tâm huấn luyện Milanello vào ngày 4 tháng 8. Trước mắt anh là loạt trận giao hữu tiền mùa giải, trước khi Serie A khởi tranh vào cuối tháng. Dự kiến, Allegri sẽ bố trí Modric đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ, sát cánh cùng Ruben Loftus-Cheek, Samuele Ricci và Youssouf Fofana, những mảnh ghép cho tham vọng Scudetto.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Roberto Baggio: "Tôi chưa bao giờ xem mình là một ngôi sao"

Roberto Baggio: Tôi chưa bao giờ xem mình là một ngôi sao

Roberto Baggio: "Tôi chưa bao giờ xem mình là một ngôi sao"

Đó là tuần lễ trước sinh nhật lần thứ 38 của Lionel Messi. Có lẽ vợ anh, Antonella, đang băn khoăn không biết nên tặng gì. Rồi một món quà đã đến, sớm hơn dự kiến, bất ngờ và đặc biệt. Nhìn nụ cười rạng rỡ như trẻ thơ trên gương mặt Messi, ai cũng có thể thấy món quà ấy khiến anh xúc động như một đứa bé.

Xem thêm
top-arrow
X