Thứ Ba, 06/05/2025
Zalo

George Weah chỉ trích Milan: "Đám cầu thủ ngu ngốc... Một sự xúc phạm... "

Thứ Năm 13/03/2014 03:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thất bại bạc nhược của Milan trên sân Atletico Madrid khiến những người yêu mến họ đau lòng, đặc biệt là những ai từng là một phần của Milan thời hùng mạnh.

Nhà cầm quân huyền thoại Arrigo Sacchi không ngần ngại chỉ trích “Milan không phải là một đội bóng”, trong khi chân sút huyền thoại George Weah bày tỏ sự thất vọng và tức giận của ông trên trang Twitter cá nhân.

weah
 

“Dù Milan kết thúc mùa này thế nào thì đấy cũng là một sự xúc phạm. Tôi rất buồn khi phải nói điều đó, nhưng Milan cần phải làm lại từ đầu và thay hầu hết đội ngũ”.

“Ngày mai báo chí sẽ nói về Seedorf và chiến thuật của cậu ấy. Nhưng cậu ấy không có lỗi trong toàn bộ thất bại này. Tuy nhiên, chỉ trích huấn luyện viên đã là thói quen của người đời rồi”.

“Tôi không biết rõ về các cầu thủ và tôi không thể thực sự đứng trên góc nhìn của họ, nhưng như mọi cầu thủ khác, tôi chắc họ đều có bộ não và một đôi chân để chơi bóng đá theo một chiến thuật đúng đắn”.

“Tôi hiểu rõ rằng các cầu thủ ngày nay khác xa với thời của tôi. Bây giờ họ quan tâm nhiều hơn đến những chiếc siêu xe và lương cao hơn là đến đội bóng và thứ bóng đá họ đang chơi. Một số thậm chí còn thích lên trang nhất mọi tờ báo”.

“Khi tôi còn chơi bóng, tôi đã ghi vô số bàn thắng mà gần như không có lương. Với tôi, tiền bạc không phải là thứ quan trọng, dù tôi đến từ một đất nước nghèo khó. Thời thế đã thay đổi”

“Trái bóng là bạn thân nhất của chúng tôi. Chúng tôi thường ngủ với trái bóng trong tay, ăn với trái bóng để dưới ghế. Bóng đá là tất cả những gì chúng tôi nghĩ đến. Thời nay, cầu thủ chỉ thích tiền bạc và cuộc sống xa hoa”.

“Đám cầu thủ ngu ngốc, các cậu không xứng đáng được chơi một môn thể thao đẹp đẽ đến thế. Các cậu không trân trọng những gì các cậu đang có. Việc duy nhất xứng đáng với các cậu là về nhà và chơi PS4 thay vì đá bóng trước những người hâm mộ nồng nhiệt”.

“Tôi xin lỗi vì sự giận dữ này, nhưng tôi phải viết tất cả vì AC Milan. Bởi vì tôi còn yêu đội bóng này. Đó là đội bóng đã làm nên Weah, đội bóng đã giúp tôi giành Quả bóng vàng châu Âu. Milan là gia đình của tôi”.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Pro Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Genoa đã hết mục tiêu trong khi AC Milan cũng không còn nhiều động lực tại Serie A, nhất là khi họ đang hướng đến trận chung kết Coppa Italia. Với hàng công nghèo nàn của đội chủ nhà cùng lối chơi thực dụng từ cả hai phía, cuộc đối đầu tại Luigi Ferraris nhiều khả năng sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ.

Video

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Lamine Yamal là cái tên “chiếm sóng” trên mọi nền tảng sau trận bán kết Champions League giữa Inter và Barca, nhờ khoảnh khắc thiên tài trong bàn gỡ 1-2. Nhưng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” lại thuộc về Denzel Dumfries. Cầu thủ người Hà Lan, với 2 bàn và 1 kiến tạo, chính là hiện thân cho cá tính cũng như hành trình của Inter ở Champions League mùa này.

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Giữa tuần tới, Inter Milan sẽ bước vào trận lượt về sinh tử với Barcelona tại Champions League. Nhưng trước mắt, Inter cần vượt qua Hellas Verona để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh Scudetto. Dù được đánh giá vượt trội về đẳng cấp và thành tích đối đầu, thầy trò HLV Inzaghi, trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng và xuống phong độ, có thể chỉ giành được một chiến thắng vừa đủ trước Verona.

Xem thêm
top-arrow
X