Thứ Ba, 06/05/2025
Zalo

AC Milan 1-2 Udinese: Kế thúc sớm "tuần trăng mật" của Seedorf

Thứ Năm 23/01/2014 07:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dù là đội chủ nhà song AC Milan đã không tận dụng được lợi thế này ở trận đấu với Udinese vào đêm qua trong khuôn khổ tứ kết Cúp QG Italia. Như vậy là ngay ở trận thứ 2 dẫn dắt Milan, HLV Clarence Seedorf đã phải hứng chịu thất bại đầu tiên.

 

Cất Honda lên băng ghế dự bị, Milan xuất phát với bộ 3 trên hàng công là Kaka, Robinho và Balotelli. Đội chủ sân San Siro đã có khởi đầu không thể thuận lợi hơn với bàn mở tỉ số của Balotelli chỉ 7 phút sau tiếng còi khai cuộc. Xuất phát từ đường mở bóng của Kaka cho Birsa, tiền vệ người Slovenia đã có một pha căng ngang sệt thuận lợi để Robinho và Balotelli cùng băng vào, tuy nhiên chỉ có chân sút người Italia thành công trong pha đệm bóng cận thành.

Tuy có bàn thắng sớm, song Milan lại không cho thấy được sự chủ động trong thế trận, thay vào đó, họ đã để các cầu thủ Udinese có rất nhiều những tình huống đi bóng thoải mái. Một trong số đó đã khiến đội chủ nhà phải chịu hậu quả. Phút 40, hậu vệ Emanuelson phạm lỗi thô thiển với Widmer của Udinese trong vòng cấm, sau khi không thể theo kịp pha bắt tốc độ của tiền vệ này. Trên chấm 11m, tiền đạo Muriel của đội khách đã không mắc một sai lầm nào, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Sang hiệp 2, Udinese thậm chí còn tỏ ra nguy hiểm hơn. Nếu may mắn họ thậm chí có thể đã có được 2 bàn thắng dẫn trước sau những tình huống dứt điểm không thành đáng tiếc của Muriel và Nicolas Lopez. Bất ngờ thay, đội chủ nhà không có bất kỳ phản kháng nào, chính điều này đã góp phần giúp Udinese chơi tự tin hơn. Phút 77, tiền đạo Lopez đã có một pha đi bóng xộc thẳng vào trung lộ, trước khi tung cú sút trái phá bằng chân trái, bóng đi sệt nhưng rất căng và hiểm hóc, khiến thủ thành Abbiati phải bó tay.

Đến lúc này, HLV Seedorf mới vội vã đưa tân binh Honda vào sân, song với chỉ 8 phút hiện diện, tiền vệ người Nhật Bản đã không thể giúp Milan có được dù chỉ 1 trận hòa trước một Udinese thi đấu rất kiên cường. Thất bại này đã “tiễn” Milan khỏi Cúp Quốc gia Italia, đồng thời chính thức khép lại “tuần trăng mật” kéo dài đúng 1 trận của trận của HLV Clarence Seedorf với Rossoneri.

Đội hình xuất phát
Milan:
Abbiati – Zapata, Rami, De Sciglio, Emanuelson – Birsa, de Jong, Nocerino, Kaka – Robinho, Balotelli
Udinese: Brkić – Danilo, Domizzi, Heurtaux – Allan, Agyemang-Badu, Lazzari, Widmer, Gabriel Silva – Muriel, Bruno Fernandes.

Theo Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Genoa đã hết mục tiêu trong khi AC Milan cũng không còn nhiều động lực tại Serie A, nhất là khi họ đang hướng đến trận chung kết Coppa Italia. Với hàng công nghèo nàn của đội chủ nhà cùng lối chơi thực dụng từ cả hai phía, cuộc đối đầu tại Luigi Ferraris nhiều khả năng sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ.

Video

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Lamine Yamal là cái tên “chiếm sóng” trên mọi nền tảng sau trận bán kết Champions League giữa Inter và Barca, nhờ khoảnh khắc thiên tài trong bàn gỡ 1-2. Nhưng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” lại thuộc về Denzel Dumfries. Cầu thủ người Hà Lan, với 2 bàn và 1 kiến tạo, chính là hiện thân cho cá tính cũng như hành trình của Inter ở Champions League mùa này.

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Giữa tuần tới, Inter Milan sẽ bước vào trận lượt về sinh tử với Barcelona tại Champions League. Nhưng trước mắt, Inter cần vượt qua Hellas Verona để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh Scudetto. Dù được đánh giá vượt trội về đẳng cấp và thành tích đối đầu, thầy trò HLV Inzaghi, trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng và xuống phong độ, có thể chỉ giành được một chiến thắng vừa đủ trước Verona.

Xem thêm
top-arrow
X