Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Nạn nhân tiếp theo của nạn phân biệt chủng tộc: Chelsea và Tottenham

Thứ Sáu 21/09/2012 06:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Chẳng hiểu đây là thời đại nào mà vấn đề phân biệt sắc tộc lại nổi bật lên như một tệ nạn như thế. Chơi bóng trong nước cũng bị phân biệt chủng tộc, ra trường quốc tế cũng bị phân biệt chủng tộc. Chelsea và Tottenham, 2 đội bóng đến từ Premier League là 2 nạn nhân mới nhất của vấn nạn này, trong chuyến thi đấu tại đấu trường châu Âu giữa tuần qua.


Trận hòa 0-0 giữa Tottenham và Lazio tại White Hart Lane tưởng chừng chẳng có dư âm nào đáng chú ý, nhưng mới đây HLV Andre Villas-Boas của đội bóng đến từ thành London đã đề nghị UEFA xem xét trường hợp của các cầu thủ Andros Townsend, Jermain Defoe và đội trưởng Aaron Lennon về việc bị phân biệt chủng tộc. Có những thông tin cho rằng các cổ động viên của Lazio đã hướng về phía 3 cầu thủ này và tạo ra những tiếng động như của những con khỉ, hành động thể hiện tính khinh miệt rất cao.

" Uefa luôn có những hành động rất nhanh trong những vụ việc như thế này, và về phía chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi là xóa bỏ vấn đề phân biệt chủng tộc khỏi thế giới bóng đá." - Villas-Boas phát biểu và ông hi vọng nếu những hành động nhạy cảm đến từ phía các cổ động viên của đội bóng đến từ Italia được chứng minh, UEFA phải thật mạnh tay trong việc xử lí, tránh việc hành động phân biệt chủng tộc được lặp đi lặp lại và không có dấu hiệu thay đổi.

mikel
Họ đang phải gánh chịu những cách đối xử rất không đúng đắn


Tottenham có Defoe, Townsend và Lennon, thì cái tên bị kì thị bên phía Chelsea là John Obi Mikel. Tối thứ 4 vừa qua, Mikel đã thi đấu không được tốt và ngay lập tức, anh nhận được những lời không hay liên tiếp bay đến tài khoản Twitter của mình. Mikel ức chế đến mức đã phải... khóa tài khoản trên trang mạng xã hội này lại. Hình thức phân biệt chủng tộc này mới và khó nắm bắt hơn rất nhiều để xử phạt: qua tin nhắn chứ không phải qua hành động. Mikel, sau khi nhận được những bình luận không hay, đã tỏ ra rất buồn và thất vọng về cách hành xử mà mình đang phải gánh chịu

Về vấn đề này, đích thân BLĐ Chelsea đã đăng đàn trên Twitter:" Lạm dụng mạng xã hội để phân biệt chủng tộc là một hành động cực kì tồi tệ. Những bình luận mang tiếng kì thị với John Obi Mikel có thể nói là không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã thông báo cho cảnh sát để họ có những hành động kịp thời, cũng như kêu gọi các cổ động viên của Chelsea hỗ trợ chúng tôi ở cường độ cao nhất!"

Có thể thấy thái độ của những đội bóng có cầu thủ bị phân biệt chủng tộc là hết sức quyết liệt, nhưng cũng rất cần thiết. Phải như vậy thì tệ nạn này mới hoàn toàn bị loại bỏ khỏi một nền bóng đá văn minh.
  • Thành Nguyễn
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X