Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Tito Vilanova ca ngợi bản lĩnh trong gian khó của Barcelona

Thứ Năm 20/09/2012 14:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - "Truyền nhân của Guardiola" đã có màn ra mắt không được hoành tráng cho lắm khi Barcelona của ông phải khó nhọc lắm mới có nổi chiến thắng trên sân nhà trước đối thủ dưới cơ Spartak Moscow. Thậm chí, Barca còn bị dẫn trước mà nếu Messi không toả sáng, chẳng hiểu Blaugrana sẽ phải đón nhận kịch bản nào. Tuy nhiên, chính vì thế, Tito đã có dịp đưa ra lời khen dành cho trình độ vượt khó của đội nhà.

Chuyện Barca giành trọn vẹn 3 điểm trong trận mở màn vòng bảng Champions League chẳng làm ai bất ngờ nhưng ngạc nhiên ở chỗ, họ đã phải bỏ ra không ít công sức mới đoạt nổi cái thành quả tưởng như chỉ cần vươn tay là lấy được. Tiền đạo trẻ đã bắt đầu thăng tiến từ mùa trước, Tello mở tỷ số nhưng Daniel Alves đã mang về bàn gỡ cho đôi khách bằng pha phản lưới nhà. Quyết tâm, nỗ lực, tinh thần chiến đấu của đội khách không chỉ giúp họ chống đỡ thành công mọi đợt sóng tấn công dồi dập từ dàn sao Barca với phong cách tiqui-taka trứ danh mà còn Spartak còn xuất sắc chọc thủng lưới Valdes nhờ công của Romulo, tuyển thủ quốc gia Brazil. Rất may, đúng vào lúc nguy khốn, Messi đã kịp thời toả sáng với một cú đúp, mang về niềm vui cho ông thầy.

tito vilanova
 

Tuy nhiên, sau trận đấu, Tito lại không hề khen ngợi riêng cậu học trò cưng mà dành điều đó cho toàn thể đội bóng: "Barca đã chơi tốt nhưng không phải tốt nhất. Phong cách quen thuộc đã phần nào được thể hiện song điều tuyệt vời nhất là sự phản ứng của đội sau khi lâm vào khó khăn. Spartak thực sự không hề dễ đối phó giống hệt như các đội bóng Nga khác. Họ cố thủ chắc bên phần sân nhà rồi thỉnh thoảng lại tổ chức các đợt phản ông sắc bén gây khó dễ cho chúng tôi. Barca đã buộc phài đẩy cao nhịp độ tấn công trong khoảng thời gian cuối trận sau khi bị thua ngược. May mắn, bản lĩnh, đẳng cấp của một ông lớn đã được khẳng định đúng lúc".

Liên quan đến vấn đề chấn thương của trung vệ chủ lực Pique, nhà cầm quân 44 tuổi tỏ ra khá bình thản: "Tất nhiên, tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm bình phục. Nhưng nếu Pique phải nghỉ lâu cũng chẳng vấn đề gì. Tôi sẽ lại sử dụng cầu thủ từ đội dự bị như truyền thống bấy lâu nay của đội bóng. Barca sở hữu lò đào tạo trẻ tốt bậc nhất châu Âu thì tại sao lại không khai thác một cách triệt để. Giờ đây, Barca dư sức tung ra sân đội hình gồm toàn cầu thủ do chính đội bóng sản sinh ra mà vẫn duy trì được sức mạnh đích thực".

Quả thực, Vilanova nói chẳng sai chút nào. Barca quá dồi dào nhân tài và chính việc các trụ cột không thể thi đấu lại là cái cớ hợp lý để ban lãnh đạo mạnh dạn thử nghiệm các gương mặt trẻ để rồi phát hiện ra các nhân tố sáng giá có thể khoác áo CLB trong tương lai gần.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Video

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X