Chủ Nhật, 29/06/2025
Zalo

Federico Macheda "thề" sẽ giành lấy chỗ đứng tại MU

Thứ Năm 21/07/2011 14:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Từng được đánh giá là gương mặt trẻ sáng giá nhất "Quỷ đỏ" thành Manchester nhưng rốt cục, Macheda đã trưởng thành quá chậm từ cái nền tảng mà rất nhiều "bạn đồng trang lứa" ao ước. Hiện tại, tiền đạo người Italia đang quyết tâm sẽ khẳng định năng lực trong màu áo Đỏ mùa giải tới.

Cách đây hơn 2 năm, cái tên Federico Macheda đã nổi như cồn trên khắp các mặt báo sau bàn thắng quyết định đem về thắng lợi 3-2 cho MU trước Aston Villa ở ngay trận đầu tiên khoác áo đội 1 (đó cũng là trận mang tính bản lề, đưa MU thẳng tiến đến chức vô địch Premier League mùa giải 2008-2009). Đúng vào phút bù giờ thứ 3, Macheda (vào thay Nani) đã loé sáng bằng một pha ghi bàn đẳng cấp: giật bóng lại bằng gót và khứa má trong điệu nghệ vào góc xa, làm bó tay thủ thành lão luyện Brad Friedel. Khoảng một tuần sau, tài năng trưởng thành từ lò Lazio và bị MU "cướp về" khi chưa đầy 17 tuổi (độ tuổi chưa được phép ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp tại Italia nhưng ở nước Anh lại vô tư) lại tiếp tục đóng vai "người hùng".  Vừa vào thay Berbatov chưa đuợc bao lâu, Macheda đã ghi một bàn thắng "cực rùa" nhưng lại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với MU vì giúp đội bóng hạ gục chủ nhà Sunderland 2-1.

Macheda quyết giành vị trí tại MU

Những tưởng màn khởi đầu sự nghiệp quá hoàn hảo đó sẽ tạo đà để Macheda nhanh chóng phát triển và sớm trở thành chủ lực của MU song qua thời gian, Macheda vẫn chưa thể thoát khỏi hình dáng một cầu thủ "tiềm năng". Bởi thế, chân sút sinh năm 1991 gần như không được Sir Alex ngó ngàng đến và toàn phải ngồi trên băng ghế dự bị hoặc ra sân thi đấu ở ... đội hình 2 (reserve team). Hồi đầu năm nay, MU quyết định cho Macheda tu nghiệp ở đội bóng quê hương Sampdoria đến hết mùa với hy vọng giúp Macheda tích luỹ thêm kinh nghiệm và có cơ hội chứng tỏ mình. Tuy nhiên, anh đã thể hiện quá thất vọng khi không ghi nổi bàn nào trong 14 lần được ra sân thi đấu còn Sampdoria bị xuống hạng. Thế là, Macheda "cúi gằm mặt" trở về Old Trafford song trong thâm tâm, anh vẫn muốn được cống hiến cho đội bóng thành Manchester. Quyết tâm đó được khẳng định phần nào qua chiến thắng 4-1 mới đây trước New England Revolution ở trận giao hữu đầu tiên tại chuyến du đấu Bắc Mỹ. Vào sân thay người trong hiệp 2, Macheda đã thi đấu vô cùng năng nổ và lập hẳn cú đúp.

Hiện tại, mục tiêu cao nhất của Macheda là tìm kiếm một vị trí chính thức ở MU mùa giải tới. Trong bài phỏng vấn gần đây, chân sút này thẳng thắn bày tỏ: "Thực sự tôi đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn ở Sampdoria. Các CĐV đội bóng này quá hiếu chiến và luôn sửng cồ với mọi cầu thủ khi Sampdoria đạt thành tích không tốt. Do đó, tôi gần như không dám bước chân ra khỏi nhà. Trong khi ở MU, người hâm mộ hoà nhã hơn nhiều. Tuy nhiên, nói gì thì nói, 6 tháng thi đấu tại Sampdoria đã giúp ích rất nhiều, khiến tôi trưởng thành rõ rệt dù kết quả đạt được không như mong đợi. Giờ đây, khi trở lại MU, tôi đã có thể nhìn mọi việc một cách rõ ràng hơn và mang trong người một tinh thần tươi mới. Tôi đã biết cách kiềm chế cảm xúc và giữ đôi chân ở trên mặt đất. Thật sự, màn ra mắt quá hoành tráng trong quá khứ đã vô hình tạo áp lực lên một cầu thủ còn quá trẻ như tôi. Sự kỳ vọng của tất cả mọi người khiến tôi ngộp thở và không thể phát huy được tài năng, nhất là khi được ra sân thi đấu quá ít. Nhưng nay, tôi đã quay lại MU với những suy nghĩ chín chắn hơn và tôi muốn làm nhiều thứ cho đội bóng".

Dù rất quyết tâm nhưng thách thức đặt ra trước mắt Macheda là không hề nhỏ bởi MU đang lâm vào cảnh dư thừa tiền đạo. Với những gì đã thể hiện, nhiều khả năng Javier Hernandez sẽ là đối tác chính thức của Wayne Rooney trên hàng công mùa tới. Tương lai của Berbatov vẫn chưa thực sự rõ ràng còn Michael Owen vừa được gia hạn hợp đồng thêm một năm. Tiền đạo cùng thời với Macheda, Danny Welbeck thì đã được Sir Alex đảm bảo vị trí bằng tuyên bố "sẽ giữ Welbeck ở lại chứ không đem cho các đội khác mượn". Mà ở thời điểm này, Welbeck được đánh giá cao hơn Macheda nhờ phong độ rất ổn tại Sunderland mùa trước cũng như trong màu áo đội U-21 Anh. Như vậy, tối thiểu Macheda sẽ phải cạnh tranh với 3-4 đồng đội mới mong có được .... suất dự bị xịn. Tuy nhiên, có vẻ thần tài người Italia không hề lo ngại. Anh đã gửi tới Sir Alex một thông điệp: Hãy trao cho tôi cơ hội, tôi sẽ làm ông hài hòng.

Bảo Phương (Theo DailyMail/Vietnamnet)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Teddy Sheringham: "Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ"

VIDEO: Teddy Sheringham: Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ

VIDEO: Teddy Sheringham: "Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ"

Chiều ngày 29/6, huyền thoại Manchester United: Teddy Sheringham cùng các huyền thoại Manchester Reds đã có buổi trải nghiệm hệ thống y tế hiện đại và buổi giao lưu đặc biệt cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Tâm Anh, Hà Nội. Trong không khí ấm áp và sôi động, cựu tiền đạo Quỷ đỏ không giấu được sự xúc động trước sự chào đón cuồng nhiệt từ đông đảo cổ động viên Việt Nam.

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

VIDEO: Teddy Sheringham: Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

Trong buổi giao lưu thân mật cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cựu tiền đạo huyền thoại của Manchester United, Teddy Sheringham, đã chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt về khoảnh khắc huy hoàng năm 1999 và ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Việt Nam.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Chưa đầy hai tuần sau thất bại trước chính đối thủ ở vòng bảng, đội tuyển U21 Anh của huấn luyện viên Lee Carsley đã đòi lại món nợ theo cách không thể kịch tính hơn, đánh bại U21 Đức với tỉ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở tại Bratislava, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Video

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

“Họ tương đối giống nhau,” Enzo Maresca từng nhận xét như vậy về Liam Delap và Nicolas Jackson tuần trước, nhưng chẳng ai để tâm đến chi tiết đó. Bởi lúc này, một cuộc cạnh tranh âm ỉ đang dần nóng lên: Giữa Delap và Jackson, sẽ chỉ có một người được giữ lại, người còn lại nhiều khả năng phải ra đi dưới dạng cho mượn. Đó là thực tế khắc nghiệt ở Chelsea và ai cũng hiểu luật chơi là như vậy.

Xem thêm
top-arrow
X