Thứ Hai, 30/06/2025
Zalo

Dimitar Berbatov: Ra đi là giải pháp tốt nhất?

Thứ Năm 21/07/2011 13:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu Dimitar Berbatov muốn rời Old Trafford, sẽ không ai ngăn cả anh, kể cả Sir Alex Ferguson. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Sir Alex nói rằng ông sẽ rất thông cảm và thấu hiểu nếu Vua phá lưới Premier League 2010-2011 muốn ra đi.

Berbatov cảm thấy sốc và "xấu hổ" khi biết rằng mình không có tên trong danh sách đăng ký tham dự trận chung kết Champions League với Barca tại Wembley hồi cuối tháng Năm vừa qua. Anh thừa biết mình sẽ không được đá chính khi mà trước đó, bộ đôi Rooney - Chicharito đã thi đấu rất ăn ý và hiệu quả trên hàng công M.U. Nhưng anh không ngờ mình thậm chí không đủ tư cách dự bị. Anh đã gửi vé mời bố mẹ và gia đình đến Wembley để chứng kiến trận đấu đỉnh cao của mùa giải. Quá "xấu hổ" khi nghe Sir Alex thông báo danh sách thi đấu, nhất là vì Owen vẫn có tên, anh quyết định không dự khán trận đấu từ khán đài, giấu mình ở phòng thay đồ và chỉ xem diễn biến qua tivi. Ở lễ trao giải sau đó, Berbatov cũng không xuất hiện trên sân, làm dấy lên nghi ngờ rằng anh đã sẵn sàng rời Old Trafford. Mãi đến lễ diễu hành trên đường phố Manchester vài ngày sau, anh mới ló mặt trên xe buýt cùng đồng đội.

Berbatov sẽ được tạo điều kiện ra đi

Trở lại với cuộc phỏng vấn trên đất Mỹ, khi được họ liệu có thông cảm nếu Berbatov muốn ra đi, Sir Alex nói rằng: "Có, tôi sẽ thấu hiểu. Nhưng bạn có thể nói điều tương tự với các cầu thủ khác. Có 7 hay 8 cầu thủ thất vọng khi không có mặt ở trận chung kết. Berbatov hiện không sao cả. Cậu ấy tập luyện rất tốt. Đó là cầu thủ tuyệt vời". Ông thừa nhận Berbatov đã trở thành nạn nhân của "hiện tượng" mang tên Chicharito, tiền đạo chuyển đến M.U cách đây 1 năm với giá vỏn vẹn 7 triệu bảng: "Chicharito đạt phong độ tốt đến mức bạn có thể sử dụng anh ta mọi trận đấu. Đó là điều không may đối với Berbatov. Cậu ấy không hề là một cầu thủ tồi. Berbatov chỉ không may mà thôi".

Ra đi là giải pháp tốt nhất?

Những diễn biến gần đây liên quan đến hàng công M.U báo hiệu tương lai không hề tươi sáng dành cho Berbatov. Sir Alex quyết trẻ hóa đội hình và có chính sách ưu tiên tài năng trẻ. Người đá cặp trên hàng công mùa tới sẽ vẫn là Chicharito, nhất là sau khi tiền đạo người Mexico tiếp tục thi đấu bùng nổ ở Cúp vàng Concacaf. Sir Alex đã thông báo sẽ không tiếp tục cho mượn Danny Welbeck, chân sút đã tiến bộ vượt bậc và gây ấn tượng trong màu áo Sunderland mùa vừa qua. "Gà son" Macheda đã trở lại và nổ súng ở trận giao hữu đầu tiên trên đất Mỹ. Một chi tiết đáng chú ý khác là M.U chấp nhận gia hạn hợp đồng với Michael Owen. Dù không còn được đánh giá cao nhưng Owen sẵn sàng ngồi dự bị ở mọi trận đấu và luôn háo hức khi được tung vào sân dù chỉ đá vài phút.

Nếu tiếp tục ở lại Old Trafford, Berbatov phải xác định rõ ràng quan điểm của mình: chấp nhận dự bị ở các trận đấu lớn và chỉ khẳng định tài năng ở các trận đấu nhỏ. Trong trường hợp muốn thường xuyên được đá chính, ra đi là giải pháp tốt nhất. Trở lại Tottenham hay quay về giải Bundesliga, Berbatov sẽ chắc suất đá chính.

Công bằng mà nói, Berbatov đã có đóng góp khá lớn cho thành công của M.U mùa trước. Anh có thể anh không biết cách tỏa sáng ở trận đấu lớn, nhưng 20 bàn của anh ở các trận đấu nhỏ đã mang về những điểm số quý giá. Suy cho cùng, chiến thắng ở trận lớn hay trận nhỏ đều là 3 điểm.

Nhưng nếu vì mục tiêu dài hạn, bán Berbatov là giải pháp không hề tồi đối với M.U. Tiền đạo người Bulgaria đã hơn 30 tuổi và có lẽ chỉ chơi bóng đỉnh cao 1, 2 năm nữa mà thôi. Tiếp tục sử dụng anh đồng nghĩa sẽ hạn chế cơ hội của các tài năng trẻ như Welbeck, người mà Sir Alex tin rằng sẽ thường xuyên được gọi lên tuyển Anh trong tương lai gần.

Ngoài ra, hợp đồng giữa M.U và Berbatov sẽ còn 1 năm nữa là hết hạn. Nếu không bán bây giờ, M.U sẽ chẳng thu được đồng nào vào mùa Hè 2012. Báo chí Anh từng tiết lộ M.U sẵn sàng bán Berbatov nếu có đội bóng nào trả giá 12 triệu bảng.
 

Con số

20 Đó là số bàn thắng của Berbatov ở Premier League mùa giải vừa qua. Anh cùng Tevez của Man City đoạt danh hiệu "Vua phá lưới".

7 Hồi tháng 12/2010, Berbatov đã lần thứ 7 được bầu chọn là Cầu thủ Bulgaria xuất sắc nhất năm. Đó là kỷ lục.

30,75 Số triệu bảng mà M.U đã chi ra để mua Berbatov từ Tottenham vào mùa Hè 2008. Bây giờ, họ sẵn sàng bán lại với giá 12 triệu bảng.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Teddy Sheringham: "Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ"

VIDEO: Teddy Sheringham: Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ

VIDEO: Teddy Sheringham: "Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ"

Chiều ngày 29/6, huyền thoại Manchester United: Teddy Sheringham cùng các huyền thoại Manchester Reds đã có buổi trải nghiệm hệ thống y tế hiện đại và buổi giao lưu đặc biệt cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Tâm Anh, Hà Nội. Trong không khí ấm áp và sôi động, cựu tiền đạo Quỷ đỏ không giấu được sự xúc động trước sự chào đón cuồng nhiệt từ đông đảo cổ động viên Việt Nam.

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

VIDEO: Teddy Sheringham: Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

Trong buổi giao lưu thân mật cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cựu tiền đạo huyền thoại của Manchester United, Teddy Sheringham, đã chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt về khoảnh khắc huy hoàng năm 1999 và ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Việt Nam.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Chưa đầy hai tuần sau thất bại trước chính đối thủ ở vòng bảng, đội tuyển U21 Anh của huấn luyện viên Lee Carsley đã đòi lại món nợ theo cách không thể kịch tính hơn, đánh bại U21 Đức với tỉ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở tại Bratislava, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Video

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

“Họ tương đối giống nhau,” Enzo Maresca từng nhận xét như vậy về Liam Delap và Nicolas Jackson tuần trước, nhưng chẳng ai để tâm đến chi tiết đó. Bởi lúc này, một cuộc cạnh tranh âm ỉ đang dần nóng lên: Giữa Delap và Jackson, sẽ chỉ có một người được giữ lại, người còn lại nhiều khả năng phải ra đi dưới dạng cho mượn. Đó là thực tế khắc nghiệt ở Chelsea và ai cũng hiểu luật chơi là như vậy.

Xem thêm
top-arrow
X