Thứ Ba, 01/07/2025
Zalo

Cựu thần đồng Chelsea giải nghệ ở tuổi 28

Thứ Ba 01/07/2025 17:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Charly Musonda, thần đồng một thời của Chelsea, đã chính thức nói lời giã từ sự nghiệp ở tuổi 28, khép lại hành trình đầy thăng trầm của một cầu thủ từng được kỳ vọng sẽ bùng nổ tại đỉnh cao bóng đá châu Âu.

Cựu thần đồng Chelsea Charly Musonda giải nghệ ở tuổi 28

Charly Musonda bắt đầu sự nghiệp đầy hứa hẹn tại học viện Anderlecht trước khi gia nhập Chelsea vào năm 2012. Khi ấy, anh được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu. Tuy nhiên, dù gắn bó với đội bóng thành London suốt một thập kỷ, Musonda chỉ có vỏn vẹn 7 lần ra sân cho Chelsea trên mọi đấu trường.

Trên podcast Rising Ballers, Musonda chia sẻ thông điệp chia tay đầy cảm xúc: “Tôi có một thông báo lớn hôm nay. Không dễ dàng gì, nhưng đây là điều tôi đã suy nghĩ rất lâu. Sau tất cả những trải nghiệm và suy ngẫm về bản thân, tôi nhận ra mình muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, để truyền cảm hứng và động lực cho người khác”.

Charly Musonda
Cựu thần đồng Chelsea Charly Musonda giải nghệ ở tuổi 28

Trong thời gian khoác áo Chelsea, Musonda từng được đem cho mượn tại Real Betis, Vitesse và Celtic. Năm 2022, anh rời Chelsea vĩnh viễn để chuyển sang khoác áo Levante, khi đó đang thi đấu ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha, trước khi gia nhập Anorthosis tại Đảo Síp một năm sau đó.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Musonda luôn bị ám ảnh bởi chấn thương. Một chấn thương đầu gối nghiêm trọng từng khiến anh phải ngồi ngoài tới 2 năm. Trong thời gian hồi phục và tập luyện trở lại cùng đội dự bị của Chelsea, cầu thủ này đã có dịp trò chuyện bất ngờ với huấn luyện viên Thomas Tuchel trong bãi đỗ xe.

“Đó là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy. Tuchel nói: ‘Tôi rất mong được thấy cậu trở lại’, và tôi đáp: ‘Đừng lo, tôi sẽ trở lại trước mùa giải’. Trong đầu tôi lúc đó, luôn là hình ảnh tôi trở lại đội một, rồi từ đó mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp. Nhưng khi tôi trở lại trong giai đoạn tiền mùa giải... mọi thứ bắt đầu rối tung. Đó chính là dấu chấm hết cho tôi ở Chelsea”.

Sau khi rời London, Musonda rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần. Anh thừa nhận: “Việc rời Chelsea đã giết chết tôi, nó hủy hoại tôi về mặt tinh thần. Đó là điều tồi tệ nhất”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X