Thứ Ba, 05/08/2025

Chơi hơn người, U20 Indonesia vẫn thua đau Iraq

Zalo
U20 Indonesia đã để thua 0-2 trước U20 Iraq trong trận ra quân VCK U20 châu Á 2023.

U20 Indonesia nhập cuộc tốt hơn trước U20 Iraq. Đội bóng xứ Vạn đảo có cơ hội mở tỷ số ngay phút thứ 5 nhưng Hokky Caraka đã không thắng được thủ môn Iraq trong tình huống đối mặt.

Sau những phút đầu lép vế, U20 Iraq dần lấy lại thế trận và tạo ra được những cơ hội ngon ăn về phía khung thành của U20 Indonesia. Phút 28, Sajjad Mahdi chuyền bóng cho Hayder Aboulkareem dứt điểm tung lưới U20 Indonesia, mở tỷ số 1-0 cho U20 Iraq.

Có được bàn thắng dẫn trước, U20 Iraq càng thi đấu càng hay. Họ liên tục tạo ra sức ép phía khung thành của U20 Indonesia. Nhưng khi đang có được thế trận tốt, U20 Iraq lại bị thiệt quân. Tiền đạo Charbel Shamoon nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội cầu thủ U20 Indonesia. Trong những phút cuối hiệp 1, U20 Indonesia bỏ lỡ một cơ hội đánh đầu cận thành.

Niềm vui của U20 Iraq khi đánh bại U20 Indonesia ở trận khai màn VCK U20 châu Á 2023 Niềm vui của U20 Iraq khi đánh bại U20 Indonesia ở trận khai màn VCK U20 châu Á 2023

Sang hiệp 2, với việc chơi hơn người, U20 Indonesia là người kiểm soát lại trận đấu. Tuy nhiên, những đợt tấn công của U20 Indonesia quá dễ bắt bài. Thậm chí, tới phút 75, U20 Indonesia còn bị thổi phạt penalty. Nhưng trên chấm 11m, đội trưởng Aboulrazzaq Qasim lại thực hiện không thành công.

Ở những phút cuối trận, HLV Shin Tae Yong chỉ đạo các học trò dồn toàn lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Việc mải mê dâng cao khiến hàng thủ của U20 Indonesia. Đội bóng trẻ xứ Vạn đảo đã phải trả giá. Họ phải chịu thêm bàn thua thứ 2 ở phút 90+6. Muhammed là người ấn định chiến thắng 2-0 cho U20 Iraq.

Thất bại 2-0 trước Iraq đẩy U20 Indonesia vào thế khó trong việc tìm vé đi tiếp vào tứ kết khi bảng đấu này còn có Uzbekistan và Syria.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Video mới nhất

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, hay còn gọi là Dro, sinh ngày 12/1/2008 tại Nigrán, Tây Ban Nha, là con của một người cha bản xứ và mẹ đến từ Philippines. Điều này mở ra khả năng trong tương lai, Dro thể lựa chọn đại diện cho tuyển Philippines, đối thủ tiềm năng của Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Ngày mới sang Anh, De Gea chỉ là một cậu bé rụt rè. Vào phòng thay đồ, anh không dám nói gì nếu không ai hỏi. Điều đầu tiên phải làm là chào mọi người, rồi ngồi yên lắng nghe các đàn anh. Đó là cách để học hỏi, để trưởng thành. Nhưng giờ thì khác. Nhiều cầu thủ trẻ chẳng buồn chào ai, mới đá vài trận đã nghĩ mình là ngôi sao.

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

Matheus Cunha khẳng định anh không hề nao núng trước áp lực phải giải bài toán ghi bàn tại Manchester United, đội bóng từng gây thất vọng nặng nề ở mùa giải trước với chỉ 44 bàn thắng tại Premier League và kết thúc ở vị trí thứ 15.

top-arrow
X