Thứ Hai, 04/08/2025

Neymar lập công, PSG vẫn phải đối mặt với nguy cơ mất ngôi Vương

Zalo
Trận Rennes vs PSG không thể là chỗ để thầy trò Pochettino xả giận sau thất bại bạc nhược trước Man City ở bán kết lượt về Champions League. Thậm chí, đây có thể là bước ngoặt chứng kiến chức vô địch Ligue 1 tuột khỏi tầm tay với đại diện thủ đô.
Trận Rennes vs PSG không thể là chỗ để thầy trò Pochettino xả giận sau thất bại bạc nhược trước Man City ở bán kết lượt về Champions League. Thậm chí, đây có thể là bước ngoặt chứng kiến chức vô địch Ligue 1 tuột khỏi tầm tay với đại diện thủ đô.

Ghi bàn

Rennes: Guirassy (70')
PSG: Neymar (pen 45'+6)

Thẻ đỏ
PSG: Kimpembe (87')
Rennes vs PSG
 

Pochettino đã gây thất vọng khi không thể giúp PSG lần thứ 2 liên tiếp lọt vào chung kết Champions League. Nhưng nỗi buồn đó có thể xoa dịu nếu PSG bảo vệ thành công ngôi vô địch Ligue 1. Tuy nhiên, trận hòa thảm họa 1-1 trên sân của Rennes vào rạng sáng nay khiến cho hy vọng của Pochettino sắp tan thành mây khói.

Làm khách của Rennes, PSG ra sân trong sơ đồ 4-3-3 với Neymar, Moise Kean và Di Maria đá cao nhất trên hàng công. Ở tuyến dưới, Ander Herrera sát cánh cùng với Danilo Pereira và Julian Draxler. Dù đây không phải là đội hình mạnh nhất của PSG nhưng họ vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với đội chủ nhà.
Rennes 1-1 PSG
Danh sách xuất phát của PSG

Tuy nhiên, lối chơi tấn công của PSG có vẻ như đã bị đối thủ bắt bài. Bàn thắng duy nhất mà PSG có được ở trận đấu này đến từ một quả đá phạt đền của Neymar ở phút bù giờ của hiệp 1. Rất nhiều cú sút được các học trò của Pochettino tung ra nhưng đều thiếu chính hoặc không đủ khó để đánh bại thủ môn của Rennes.

Thực tế, Rennes đã lựa chọn lối chơi tấn công thay vì phòng ngự trước PSG. Đây đáng lẽ là thế trận tốt để hàng công của PSG phát huy hiệu quả, nhưng không phải. Các đường lên bóng của PSG khá dễ dàng bị bắt bài khi bóng hầu hết phải đến chân của Neymar. Vì vậy, các cầu thủ chủ nhà chỉ cần kèm chặt tiền đạo người Brazil, PSG tự khắc gặp bế tắc.

Neymar vẫn có những cơ hội dứt điểm nhưng hầu hết ở góc sút không thuận lợi hoặc ở trong tư thế khó. Trong khi Neymar bị kèm, Di Maria và Moise Kean cũng không thể tỏa sáng để giúp PSG nhân đôi cách biệt ở hiệp 2.
Rennes 1-1 PSG
Neymar ghi bàn mở tỉ số trên chấm phạt đền

Thế trận của PSG càng trở nên tệ hại hơn khi HLV Pochettino lần lượt đưa Rafinha và Idrissa Gueye vào sân ở giữa hiệp 2. Ngay sau đó, Rennes có bàn gỡ hòa 1-1 khi tận dụng tốt một tình huống đá phạt góc. Người lập công cho đội chủ nhà là Serhou Guirassy với một cú đánh đầu chéo góc rất căng.

Ít phút sau, Pochettino tiếp tục có thêm 2 sự thay đổi người khi đưa Alessandro Florenzi và Mauro Icardi vào sân. Tuy nhiên, các cầu thủ vào sân đều không thể giúp hàng công của PSG chơi sáng sủa hơn. Thậm chí, đội khách còn phải chơi thiếu người từ phút 87 sau khi hậu vệ Presnel Kimpembe phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi thô bạo.

Trong khoảng thời gian quá ít ỏi còn lại, PSG dồn toàn lực tấn công nhưng không thể có thêm bàn thắng. Thậm chí, nếu Keylor Navas không thi đấu xuất sắc và cảnh giác, PSG có thể trắng tay ra về chứ không phải là 1 điểm.
Rennes 1-1 PSG
Một ngày kém may mắn với Neymar sau khi anh vừa ký hợp đồng mới

Trận đấu khép lại với kết quả hòa 1-1. Mùa giải còn 2 vòng đấu, PSG đang xếp thứ 2 và kém Lille đúng 1 trận thắng. Sẽ là mùa giải thảm họa với Pochettino nếu ông không thể giúp đội bóng thủ đô nước Pháp bảo vệ ngôi vương.
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Video mới nhất

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, hay còn gọi là Dro, sinh ngày 12/1/2008 tại Nigrán, Tây Ban Nha, là con của một người cha bản xứ và mẹ đến từ Philippines. Điều này mở ra khả năng trong tương lai, Dro thể lựa chọn đại diện cho tuyển Philippines, đối thủ tiềm năng của Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Ngày mới sang Anh, De Gea chỉ là một cậu bé rụt rè. Vào phòng thay đồ, anh không dám nói gì nếu không ai hỏi. Điều đầu tiên phải làm là chào mọi người, rồi ngồi yên lắng nghe các đàn anh. Đó là cách để học hỏi, để trưởng thành. Nhưng giờ thì khác. Nhiều cầu thủ trẻ chẳng buồn chào ai, mới đá vài trận đã nghĩ mình là ngôi sao.

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

Matheus Cunha khẳng định anh không hề nao núng trước áp lực phải giải bài toán ghi bàn tại Manchester United, đội bóng từng gây thất vọng nặng nề ở mùa giải trước với chỉ 44 bàn thắng tại Premier League và kết thúc ở vị trí thứ 15.

top-arrow
X