Thứ Bảy, 02/08/2025

Hữu Tuấn không ngại ăn mừng chiến thắng trước đội bóng cũ

Zalo
Trước màn so tài với SHB Đà Nẵng vào chiều tối mai (8/4), trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn cho biết mình sẽ không ngại ăn mừng nếu lập công cho HAGL.

 

Trước màn so tài với SHB Đà Nẵng vào chiều tối mai (8/4), trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn cho biết mình sẽ không ngại ăn mừng nếu lập công cho HAGL.

Anh tâm sự: "Tôi sẽ ăn mừng bình thường nếu ghi bàn. Tôi đã rời CLB Đà Nẵng cũng 8 năm rồi. Giờ đây, tôi tập trung thi đấu và cống hiến cho HAGL nên sẽ ăn mừng. Tôi đang cực kỳ cố gắng để chứng tỏ bản thân ở đội bóng mới".

Ngoài ra, Hữu Tuấn còn dành lời khen cho tài cầm quân của HLV Kiatisuk Senamuang - người đã giúp đội bóng phố núi có những màn trình diễn lột xác ở mùa giải này.

Anh chia sẻ: "Kiatisuk là một người rất chuyên nghiệp. Tôi học được điều đó và cố gắng tiếp thu những giáo án mà ông ấy đưa ra. Ông ấy hỏi về sở trường, lối chơi của tôi. Chúng tôi trao đổi về ưu điểm, nhược điểm để cùng nhau giúp đội bóng tốt hơn".

Ở cuộc phỏng vấn này, Damir Memovic, người sát cánh cùng Hữu Tuấn ở hàng thủ HAGL cũng có phát biểu trước trận cầu "đinh".

"Đây là một trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi cũng tập luyện bình thường và không suy nghĩ quá nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng để giành kết quả tốt", cầu thủ người Serbia tâm sự.

Trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và HAGL sẽ được diễn ra vào lúc 17h ngày 8/4 trên sân Hòa Xuân. 

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Video mới nhất

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, hay còn gọi là Dro, sinh ngày 12/1/2008 tại Nigrán, Tây Ban Nha, là con của một người cha bản xứ và mẹ đến từ Philippines. Điều này mở ra khả năng trong tương lai, Dro thể lựa chọn đại diện cho tuyển Philippines, đối thủ tiềm năng của Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Ngày mới sang Anh, De Gea chỉ là một cậu bé rụt rè. Vào phòng thay đồ, anh không dám nói gì nếu không ai hỏi. Điều đầu tiên phải làm là chào mọi người, rồi ngồi yên lắng nghe các đàn anh. Đó là cách để học hỏi, để trưởng thành. Nhưng giờ thì khác. Nhiều cầu thủ trẻ chẳng buồn chào ai, mới đá vài trận đã nghĩ mình là ngôi sao.

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

Matheus Cunha khẳng định anh không hề nao núng trước áp lực phải giải bài toán ghi bàn tại Manchester United, đội bóng từng gây thất vọng nặng nề ở mùa giải trước với chỉ 44 bàn thắng tại Premier League và kết thúc ở vị trí thứ 15.

top-arrow
X