Thứ Sáu, 08/08/2025
Zalo

De Gea đá phạt như một chuyên gia thứ thiệt!

Chủ Nhật 08/07/2012 09:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sir Alex có lẽ sẽ phải cân nhắc để thủ môn De Gea nhận trách nhiệm thực hiện các quả đá phạt cho M.U ở mùa giải tới sau khi xem đoạn video dưới đây.

Chứng kiến đàn anh Iker Casillas tạo nên kỷ lục cùng với Tây Ban Nha và được nâng cao chức vô địch EURO 2012, thủ thành De Gea hy vọng sẽ cùng các đồng đội ở Olympic Tây Ban Nha giành HCV Thế vận Hội London 2012. Người gác đền của Man United cùng với Jordi Alba, Juan Mata và Javi Martinez sẽ là nòng cốt của đội nhà cho mục tiêu trên.

Trong khi Sir Alex tỏ ra không hào hứng với việc De Gea bỏ lỡ cả quãng thời gian khởi động của Man United để chuẩn bị cho mùa giải 2012/13 thì cựu thủ môn của Atletico Madrid lại đang rất hưng phấn và anh quyết tâm chứng tỏ khả năng của mình, ngay cả lúc tập luyện.

Trước khi kết thúc buổi tập vào ngày thứ 7, thủ thành De Gea tham gia vào tình huống đá phạt. Ở lần đá đầu tiên, người gác đền của Man United không thành công nhưng trong lần tiếp theo, bàn thắng đã đến với anh.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.



(Theo báo Bóng Đá)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, hay còn gọi là Dro, sinh ngày 12/1/2008 tại Nigrán, Tây Ban Nha, là con của một người cha bản xứ và mẹ đến từ Philippines. Điều này mở ra khả năng trong tương lai, Dro thể lựa chọn đại diện cho tuyển Philippines, đối thủ tiềm năng của Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Ngày mới sang Anh, De Gea chỉ là một cậu bé rụt rè. Vào phòng thay đồ, anh không dám nói gì nếu không ai hỏi. Điều đầu tiên phải làm là chào mọi người, rồi ngồi yên lắng nghe các đàn anh. Đó là cách để học hỏi, để trưởng thành. Nhưng giờ thì khác. Nhiều cầu thủ trẻ chẳng buồn chào ai, mới đá vài trận đã nghĩ mình là ngôi sao.

Xem thêm
top-arrow
X