Thứ Sáu, 08/08/2025
Zalo

Cậu nhóc 11 tuổi khiến Barca "phát cuồng"

Thứ Bảy 29/12/2012 06:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo nhiều nguồn tin, Barca đã "ký hợp đồng" với Cassiano Bouzon, thần đồng bóng đá 11 tuổi người Brazil, từ Bahia, CLB cũ của Alves.

Tuy nhiên, thông tin này hiện vẫn chưa được bên nào xác nhận. Và khả năng một vụ "chuyển nhượng" chính thức xảy ra là không tồn tại, do có luật cấm các cầu thủ được ký hợp đồng với các CLB chuyên nghiệp cho tới khi họ qua tuổi 16.

Tuy nhiên, có một thực tế là Bouzon đã được mời thử việc 20 ngày tại Cornella, CLB sân sau của Barca sau khi các tuyển trạch viên Barca xem được đoạn clip về cậu trên Youtube. Ở Cornella, Bouzon đã gây được ấn tượng mạnh, tới mức người ta cho rằng Barca, theo một cách nào đó, đã "trói chân" cậu nhóc này.

Về phần Bouzon, so với tuổi 11, cậu có vẻ nhỏ con. So với các bạn đồng trang lứa trên sân thì Bouzon thấp bé nhẹ cân hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng như Messi, Bouzon có cái chân trái cực khéo, và lối chơi bóng xông xáo, nên những pha cản phá từ những đối thủ to lớn hơn cậu rất nhiều thường không khiến cậu chùn bước.

"Tôi chơi với trái bóng được dính keo trên chân. Tôi rê dắt nhiều. Tôi rất nhanh", Bouzon cho các phóng viên biết khi vừa đặt chân xuống Brazil sau chuyến thử việc ở Barcelona. Trong khi chờ đợi những thông tin chính thức về vụ này, hãy cùng xem Cassiano tài năng tới đâu qua đoạn clip dưới đây.

K.P - Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, hay còn gọi là Dro, sinh ngày 12/1/2008 tại Nigrán, Tây Ban Nha, là con của một người cha bản xứ và mẹ đến từ Philippines. Điều này mở ra khả năng trong tương lai, Dro thể lựa chọn đại diện cho tuyển Philippines, đối thủ tiềm năng của Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Ngày mới sang Anh, De Gea chỉ là một cậu bé rụt rè. Vào phòng thay đồ, anh không dám nói gì nếu không ai hỏi. Điều đầu tiên phải làm là chào mọi người, rồi ngồi yên lắng nghe các đàn anh. Đó là cách để học hỏi, để trưởng thành. Nhưng giờ thì khác. Nhiều cầu thủ trẻ chẳng buồn chào ai, mới đá vài trận đã nghĩ mình là ngôi sao.

Xem thêm
top-arrow
X