(ấn F5 để nhận thông tin mới nhất)
Cuối tuần vừa rồi trong trận "Siêu kinh điển" định đoạt ngôi Vương La Liga 2024/25, Real Madrid đã thua "đại kình địch" Barca mặc cho dẫn trước 2 bàn. Như vậy, Los Blancos coi như hết cửa bảo vệ danh hiệu vô địch, khiếm tâm lý của các cầu thủ bị ảnh hưởng nặng nề.
Real Madrid thua đơn thiệt kép ở El Clasico. Không chỉ trắng tay trước Barca, Los Blancos còn chịu tổn thất lớn về lực lượng khi mất Vinicius và Vazquez do chấn thương, phải nghỉ hết phần còn lại của mùa giải 2024–25. Thêm nữa, Tchouameni sẽ bị treo giò ở trận gặp Mallorca do nhận đủ 5 thẻ vàng.
Ngoài những cầu thủ kể trên, Rodrygo cũng có thể lỡ trận gặp Mallorca do chấn thương nhẹ. Như vậy, Real Madrid sẽ ra sân với hàng thủ và hàng công chắp vá trong trận đấu mà họ buộc phải thắng để làm chậm ngày đăng quang của Barcelona.
Sau khi thua toàn diện trước Barca ở mùa giải 2024–25, HLV Carlo Ancelotti và con trai ông sắp rời Real Madrid
Như đã đề cập, Real hiện kém Barca 7 điểm khi mùa giải chỉ còn 3 vòng. Nếu Real Madrid không thắng Mallorca, Gã khổng lồ xứ Catalan sẽ chính thức vô địch trước chuyến làm khách trên sân Espanyol vào ngày 16/5 – điều mà thầy trò Ancelotti không muốn chứng kiến.
Trong khi Real Madrid chỉ còn mục tiêu "phá bĩnh" Barcelona, thì Mallorca vẫn còn động lực chiến đấu cho một suất dự cúp châu Âu. Trước vòng 36, Los Piratas xếp thứ 9 trên BXH. Hiện tại, họ chỉ kém đội xếp thứ 7 là Celta Vigo – vị trí đủ điều kiện dự Europa League – 2 điểm, và thua đội xếp thứ 8 Vallecano – vị trí dự Conference League – về chỉ số phụ.
Đáng chú ý, Mallorca còn một trận đối đầu trực tiếp với Vallecano ở vòng cuối. Vì vậy, họ có quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Để nuôi hy vọng đó, thầy trò HLV Jagoba Arrasate buộc phải thắng hoặc ít nhất là hòa Real Madrid.