Thứ Tư, 02/07/2025
Zalo

Argentina - Hà Lan: Điệu tango đích thực

Thứ Bảy 16/08/2008 13:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ở cấp độ ĐTQG, Hà Lan là một khắc tinh của Argentina, nhưng trong cuộc đối đầu chiều nay, ít người dám tin rằng cơn lốc màu da cam có thể làm lạc nhịp tango.

Trong lịch sử, Hà Lan luôn là một đối thủ khó chịu đối với Argentina. Đúng 10 năm về trước, cuộc đối đầu giữa họ ở vòng tứ kết World Cup 1998 là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn và đáng nhớ, từ bàn thắng đầy chất nghệ thuật của Dennis Berkamp cho đến pha húc đầu của nhạc trưởng Ortega đối với thủ môn van der Sar. Ngược dòng lịch sử, Hà Lan của Cruyff cũng từng hạ nhục Argentina tới 4-0 tại vòng 2 World Cup 1974. Lần duy nhất, các cầu thủ Argentina tìm được niềm vui trước đối thủ này là ở VCK World Cup 1978 diễn ra trên sân nhà Buernos Aires.


Olympic Argentina đang tỏ ra quá mạnh ....

Nhưng ở đấu trường Olympic, đây mới là lần đầu tiên họ gặp nhau. Bước vào giải đấu này, Hà Lan được đánh giá là một trong số những ứng cử viên lật đổ vương miện mà Argentina đã giành được ở Athens 2004. Tuy nhiên, sau khi kết thúc vòng bảng, niềm tin ấy đã sút giảm rất nhiều. Trong khi Argentina toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, thì việc Hà Lan lọt vào tứ kết ít nhiều có sự trợ giúp của thần may mắn.

Quả thế thật! Nếu không có may mắn, chưa chắc Hà Lan đã có thể kiếm nổi 1 điểm ở trận đấu với Nigeria khi các chân sút châu Phi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn (hòa 0-0). Nếu Sibon không bất ngờ xuất hiện đúng lúc với một cú sút phạt ở phút 90'+3 trong trận gặp Mỹ, hẳn Hà Lan đã trắng tay. Ngay cả ở trận đấu gặp đối thủ yếu nhất, và đã hết động lực thi đấu là Nhật Bản, Hà Lan cũng chỉ giành thắng lợi sít sao nhờ một quả penalty (vẫn là Sibon thực hiện) mà trọng tài đã thổi khá nặng tay với hậu vệ Nhật Bản, còn Ryan Babel thì đã ngã quá đẹp.

Nếu như ĐT Hà Lan từng thể hiện một lối chơi quyến rũ và đầy tốc độ (trước khi gục ngã trước Nga), thì những bậc đàn em của họ đã khiến người hâm mộ thất vọng bởi một lối chơi nhạt nhòa thiếu kết dính. HLV Fopp de Haan không thiếu những tên tuổi, có thể kể đến Sibon, Ryan Babel, Roy Makaay, Maduro và Drenthe, nhưng mối liên hệ giữa họ lại rất kém. Chính sự rời rạc ấy mà Hà Lan đã gặp bế tắc trước nối chơi áp sát và thiên về thể lực của Nigeria và Mỹ, cũng như không thể vượt trội được Nhật Bản với một tập thể ít tên tuổi nhưng quyết tâm.

.... còn Olympic Hà Lan đang tạo ra không ít thất vọng

Điều này dường như trái ngược với Argentina. Mặc dù chỉ giành những chiến thắng sát nút, nhưng trong các trận vòng bảng, Argentina đều áp đặt được về lối chơi nhờ sự ăn ý của các tuyến. Dù là một đội bóng Nam Mỹ, nhưng hàng phòng thủ Argentina luôn được đánh giá cao hơn hẳn Brazil về ý thức kỷ luật và các pha bọc lót. Trong khi đó, bộ đôi Mascherano-Gago là những tiền vệ phòng ngự điển hình với khả năng thu hồi bóng tốt. Riquelme mang đến những đường chuyền chính xác và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, còn Messi là người châm ngòi cho những đợt tấn công nhờ tốc độ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Nếu để nêu một cái tên gây thất vọng nhất trong đội hình Argentina thì có lẽ đó là Aguero, chân sút số 1 của A.Madrid mùa vừa rồi ở La Liga (18 bàn). Trong khi người đá cặp Lavezzi đã có 2 bàn thì El Kun vẫn im hơi lặng tiếng. Thật may cho Albiceleste, họ không thiếu những siêu dự bị sẵn sàng tỏa sáng như Di Maria (Benfica), Acosta (Sevilla) và đặc biệt là Buonanotte, một chú nhóc chỉ cao 1m62 nhưng cực kỳ nhanh nhẹn và khéo léo.

Đội hình dự kiến
Argentina: Ustari - Garay, Monzon, Fabio, Zabaleta - Gago, Mascherano, Riquelme, Messi - Aguero, Lavezzi.
Hà Lan: Vermeer - Zuiverloon, Marcellis, Jaliens, Jong-a-pin - de Guzman, Emmanuelson, Maduro, Drenthe - Babel, Makaay.
Dự đoán: Argentina thắng 2-0

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X