![]() |
Trong một môn thể thao đề cao tính tập thể như bóng đá, các HLV thường khá dè dặt khi khen ngợi cá nhân nào đó. Nhưng điều này không đúng trong trường hợp của Fluminense sau khi họ vượt qua Al Hilal để giành quyền vào bán kết FIFA Club World Cup™.
Nhìn lại hành trình vào top 4, HLV trưởng Renato Gaúcho không ngần ngại dành lời khen đặc biệt cho một cầu thủ:
“Thiago Silva là một con quái vật, một thủ lĩnh bẩm sinh và là một cầu thủ sát thủ. Anh ấy như một HLV trên sân và là một thủ quân thực thụ.”
Tại Orlando, trung vệ người Brazil một lần nữa là điểm sáng nổi bật, thi đấu chắc chắn nơi hàng phòng ngự bất chấp tuổi tác. Có lẽ chính những năm tháng dày dạn kinh nghiệm đã giúp Thiago Silva tiếp tục khiến mọi người kinh ngạc.
Với một vết trầy nhỏ từ trận chiến đầy quả cảm trước Al Hilal, Thiago Silva đã có những chia sẻ sau trận đấu với FIFA:
“Tôi thực sự hạnh phúc với chiến thắng hôm nay. Sau một trận đấu như vậy, tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế. Vào bán kết một giải đấu như thế này là thành tích tuyệt vời. Giờ chúng tôi cần nghỉ ngơi, vì trận tiếp theo sẽ rất khó khăn.
"Việc chuẩn bị cho trận đấu này không hề đơn giản. Chúng tôi đối đầu một đội bóng đã đầu tư mạnh tay vào lực lượng. Nhưng chúng tôi ra sân với trái tim lớn hơn. Chúng tôi đã chứng tỏ rằng mình là một tập thể tuyệt vời và biết cách chơi bóng cùng nhau.”
Điều thực sự nổi bật sau trận đấu không chỉ là phong độ, mà chính là thông điệp mà Thiago Silva muốn gửi đi, không chỉ cho các đồng đội, mà cho cả thế giới. Một thông điệp vượt xa giới hạn bóng đá.
“Hôm nay tôi thoải mái hơn với các đồng đội. Trước trận gặp Inter, tôi có chia sẻ vài lời. Lúc đầu tôi còn băn khoăn không biết có nên nói không, vì đó là điều rất cá nhân, rất riêng tư với tôi. Nhưng tôi luôn tin rằng: Đừng để những điều cần nói trở thành điều chưa từng được nói ra. Hãy nói với gia đình, bạn bè rằng bạn yêu họ.
"Rất dễ để thời gian trôi qua và rồi sẽ quá muộn để bày tỏ điều mình muốn. Tôi nghĩ điều đó đã chạm đến các đồng đội. Khi tôi nghe tin về Diogo Jota, đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Đừng chờ đến ngày mai. Nếu bạn muốn làm điều gì đó, hãy làm ngay bây giờ. Dù điều gì xảy ra, ít nhất bạn sẽ cảm thấy bình yên với chính mình.”
Một thông điệp đầy sức mạnh, trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống.
Video chia sẻ của Silva trước đó:
