Thứ Ba, 24/06/2025
Zalo

Cầu thủ nội đua nhau đi làm…sát thủ

Thứ Ba 25/09/2012 07:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Súng bắn sơn, trờ chơi đang thu hút giới trẻ. Trong xu hướng đó, các cầu thủ nội cũng không đứng ngoài cuộc thậm chí giới quần đùi áo số đang rộ lên phong trào thành lập nhóm đi chơi trò chơi này.

Biệt đội súng bắn sơn của V.HP
Biệt đội súng bắn sơn của V.HP

Kết thúc chuyến tập huấn vừa qua của ĐTVN, Cao Sỹ Cường dành chọn thời gian cho gia đình, bạn bè. Thay vì cùng “ông anh” Dương Hồng Sơn đi Phú Quốc chơi thì Cường “cua” đã rủ bạn bè đi chơi súng bắn sơn. Chàng tiền vệ người Thanh Hóa này tỏ ra rất lành nghề trong những pha “đột kích” và “úp sọt” đối thủ.

Không thua kém Cường “cua”, Đình Tùng và nhóm cầu thủ của V.HP trước đây đã quần nát cứ địa súng bắn sơn tại đất Cảng.

Trung vệ Anh Tuấn, người vẫn được cầu thủ đất Cảng gọi là “kẻ ăn thịt người” khi anh thường xuyên có những pha cắt kéo tiền đạo đối phương tỏ ra thông thao “địa hào” và liên tục đón lỏng đối thủ trước bóp cò súng bắn sơn, hạ gục nhóm khác.

(Theo Bongdaplus)

Có thể bạn quan tâm

Ở tuổi 38, Messi còn muốn gì trên sân cỏ?

Ở tuổi 38, Messi còn muốn gì trên sân cỏ?

Ở tuổi 38, Messi còn muốn gì trên sân cỏ?

Khi đã chạm tới đỉnh cao nhất của vinh quang, điều duy nhất Messi có được chính là sự bình yên trong tinh thần. 38 tuổi đời, hơn 20 năm chơi bóng chuyên nghiệp, hơn 1000 trận đấu, 8 Quả bóng Vàng, 1 World Cup, hàng chục chức vô địch lớn nhỏ... nhưng Messi vẫn chưa dừng lại. Và điều anh muốn, chưa bao giờ chỉ là chiến thắng.

Xem thêm
top-arrow
X