(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật trong bản tin sáng nay.
* HLV Brendan Rodgers chấp nhận án phạt của FA: Vị thuyền trưởng của Liverpool đã quyết định không kháng án lời buộc tội của FA về việc ông đã có hành động xúc phạm trọng tài. Chẳng là, sau trận thua của Liverpool trên sân Man City HLV Rodgers đã dùng từ “khủng khiếp” để nói về cách điều khiển trận đấu của trọng tài Lee Mason (người đã tước của Liverpool một quả penalty và từ chối bàn thắng hợp lệ của Raheem Stirling). Ngoài ra, Rodgers còn bày tỏ mong muốn những cuộc chạm trán giữa Liverpool và một đại diện thành Manchester trong thời gian tới sẽ không có sự góp mặt của một trọng tài tới từ Manchester (HLV Rodgers muốn ám chỉ về sự thiên vị). Phát ngôn này của HLV Rodgers khiến các quan chức FA không hài lòng, thế nên mới có chuyện họ buộc tội vị thuyền trường của Liverpool, đồng thời cho ông có cơ hội kháng án. Không biết có phải do lo sợ bị trừng phạt hay không mà mới đây HLV Rodgers đã lên tiếng đính chính rằng phát biểu của ông đã bị hiểu lầm. Nói cách khác, nhà cầm quân người Bắc Ireland không có ý mỉa mai các trọng tài đã làm việc thiên vị và thiếu công tâm như nhiều người đã lầm tưởng.
* David Moyes không hề "ngộp thở" vì cái bóng vĩ đại của Sir Alex: Hôm qua, Man Utd đã phải đón nhận thất bại thứ 3 liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần khi bị chủ nhà Sunderland đả bại bằng tỷ số 2-1 tại lượt đi bán kết cúp Liên đoàn Anh. Giống như nhiều trận đấu khác ở mùa này, trên khán đài của sân The Light vẫn sự góp mặt của người tiền nhiệm huyền thoại Sir Alex cùng các "Quỷ đỏ" lẫy lừng khác như Sir Bobby Charlton hay Bryan Robson. Các camera trên sân đã chộp được cảnh Fergie lắc đầu ngao ngán, lộ rõ sự chán nản khi phải chứng kiến bộ mặt thảm hại của đội bóng thân yêu. Theo góc nhìn của giới chuyên môn thì chính sự hiện diện của họ, đặc biệt Sir Alex, đã vô hình tạo ra sức ép khủng khiếp cho David Moyes, khiến ông càng trở nên kém cỏi và bất lực. Song bản thân Moyes lại không nghĩ như vậy: "Đương nhiên Sir Alex có tầm ảnh hưởng lớn với tôi nhưng ông ấy xuất hiện trên khán đài chỉ để giúp đỡ tôi mà thôi. Sir Bobby Charlton cũng vậy, một con người tuyệt vời. Còn Bryan Robson thường xuyên có mặt ở sân tập và tôi thường trò chuyện cởi mở với ông ấy. Tôi thấy ba người họ đều rất tuyệt vời và không hề có chuyện gây áp lực gì cho tôi còn bản thân tôi cũng thấy rất thoải mái".
* Di Maria xin lỗi người hâm mộ: Hôm qua, trong bài trả lời phỏng vấn trên kênh Real Madrid TV, tiền vệ Di Maria đã ngỏ ý xin lỗi NHM Real Madrid sau hành động thô tục trong trận đấu với Celta Vigo vừa qua. Một bộ phận dư luận cho rằng Di Maria cảm thấy khó chịu khi bị thay ra khỏi sân, và anh đã thực hiện hành vi phản cảm đó để thể hiện sự phản đối. Tuy nhiên, theo cái cách báo chí TBN mô tả, thì ngôi sao người Argentina đã không tỏ ra có thành ý với lời xin lỗi của mình. “Tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi không ám chỉ đám đông, cũng không ám chỉ HLV khi làm hành động đó. Nó đơn thuần chỉ là thói quen của tôi. Tuy nhiên, nếu điều đó khiến mọi người cảm thấy khó chịu thì tôi xin lỗi”, Di Maria trần tình. Tờ Marca cho rằng, dù Di Maria đã xin lỗi, nhưng có vẻ như anh vẫn chưa ý thức được hành vi của mình. Và chính điều đó buộc Real Madrid phải bắt tay vào cuộc điều tra xem chính xác cầu thủ người Argentina muốn ám chỉ điều gì khi thực hiện hành động xấu xí đó trước đông đảo NHM ngay trên sân nhà.
* "Man City đã đặt một chân vào chung kết": Dù đã huỷ diệt các vị khách West Ham tội nghiệp bằng tỷ số kinh hoàng 6-0 và khả năng lọt vào trận đấu tranh chiếc cúp Liên đoàn Anh đã lên tới 100% song HLV Pellegrini vẫn tỏ ra khiêm tốn: "Chúng tôi vừa giành một chiến thắng quan trọng nhưng trong bóng đá, cứ phải đến lúc hạ màn thì mới có thể an tâm và vui mừng. Dẫu sao, tôi nghĩ Man City đã đặt một chân vào chung kết". Trận bán kết lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 2h45 ngày 22/1 (giờ Việt Nam).
* "Hàng thừa" Assaidi muốn Liverpool bại trận: Sau khi chẳng để lại được ấn tượng nào tại Anfield trong mùa giải năm ngoái, thì trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa rồi, BLĐ Liverpool đã quyết định để tuyển thủ quốc gia Ma Rốc chuyển đến Stoke City thi đấu theo một bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa. Cuối tuần này tại vòng 21 Premier League, Stoke City sẽ có cuộc tiếp đón Liverpool trên sân nhà nhưng Assaidi sẽ không được tham dự theo như thoả thuận thống nhất từ trước giữa hai đội. Đề cập đến trận này, Assaidi cho hay: "Thật sự thì tôi rất muốn có mặt trong trận đấu đặc biệt này. Tuy nhiên điều đó đã chẳng thể xảy ra. Tôi muốn Stoke có được chiến thắng bởi đơn giản đây là đội bóng mà tôi đang khoác áo và bất cứ khi nào tôi còn ở đây, thì tôi luôn muốn chứng kiến đội bóng giành thắng lợi".
* Điểm tên cầu thủ sẽ rời Man United: Đội bóng thống trị nước Anh suốt hai thập kỷ qua đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng sau trận thua thứ 3 trong tuần trước Sunderland. Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, Moyes không thể ngồi yên thêm nữa. Nhà cầm quân này dự định sẽ thải hồi nhiều cầu thủ không còn nằm trong chiến dịch của ông để tăng cường ngân quỹ cho kế hoạch mua sắm vào mùa Hè. Báo chí Anh đã điểm tên những cầu thủ mà Moyes cho vào danh sách thanh lý, bao gồm Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra, Javier Hernandez, Nani, Anderson, Alex Buttner và Anders Lindegaard.
Thiên Bình - Diemsovi.com