Chủ Nhật, 22/06/2025
Zalo

Bản tin Bongda24h sáng 24/10: David Moyes tiết lộ lý do không sử dụng Van Persie

Thứ Năm 24/10/2013 11:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng nay.

* Yaya Toure tố bị phân biệt chủng tộc tại Moscow: Đêm qua, tại đấu trường Champions League, Man City đã xuất sắc hạ gục chủ nhà CSKA Moscow 2-1 để giữ vững vị trí thứ 2 bảng D sau ĐKVĐ giải đấu Bayern Munich. Sau trận đấu, tiền vệ Yaya Toure đã lên tiếng tố cáo hành vi ứng xử không đẹp của một vài nhóm CĐV chủ nhà quá khích: "Thật đáng thất vọng khi cho đến giờ nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá chưa được giải quyết triệt để. Bản thân tôi cảm thấy rất buồn lúc bị xúc phạm danh dự. Tôi cho rằng UEFA cần phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn để làm trong sạch, lành mạnh hoá bầu không khí trong môn thể thao vua. Họ (người hâm mộ CSKA) đã hát vang những lời lẽ miệt thị người khác và theo tôi, UEFA nên tính đến chuyện cấm cửa SVĐ chứ nếu cứ nhẹ nhàng và hiền lành như mấy án phạt trong quá khứ (đa phần là phạt tiền) thì tôi không tin sẽ có sự biến chuyển nào".

HLV David Moyes dặn dò riêng Van Persie
 

* David Moyes tiết lộ lý do không sử dụng Van Persie: Hẳn không ít Manucians đã phải sốc khi không nhìn thấy cái tên Van Persie trong danh sách thi đấu của đội nhà ở cuộc tiếp đón Sociedad vừa qua. Một số đã hoài nghi rằng phải chăng HLV trưởng Moyes đang tính trừng phạt cậu học trò người Hà Lan do phong độ tầm thường anh thể hiện từ đầu mùa cộng thêm trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu, có vẻ giữa hai người đã xảy ra xích mích. Nhưng hoá ra, sự việc lại hết sức đơn giản chứ không phức tạp đến thế. Theo giải thích của David Moyes thì Van Persie đã phàn nàn rằng hai ngón chân của anh vẫn chưa hết đau nhức, hậu quả của chấn thương gặp cách đây vài tuần. Thêm vào đó, anh hơi khó chịu ở hông nên không còn cách nào khác, ông buộc phải cho Van Persie nghỉ ngơi hoàn toàn nhằm tránh những hệ luỵ đáng tiếc về sau. Hiện giờ, Moyes cũng không dám chắc liệu tiền đạo này có kịp bình phục cho trận đấu với Stoke vào cuối tuần.

* "Real đã có sự chuẩn bị tốt cho El Clasico": Thủ môn Iker Casillas đã nói như vậy về thắng lợi của đội nhà trước Juventus ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League vừa qua. Trận này, tượng đài sống của Real đã được ra sân ngay từ đầu, vì thế tâm trạng của anh cũng trở nên khá phấn chấn. Iker bày tỏ: "Chiến thắng sẽ đem lại cho chúng tôi thêm sự tự tin trước chuyến hành quân tới sân Nou Camp của đại kình địch Barcelona vào cuối tuần. Real đã có một thắng lợi quan trọng. Chạm trán một đối thủ tầm cỡ như Juve chưa bao giờ dễ dàng ngay cả khi họ chỉ còn chơi với 10 người trong gần như toàn bộ hiệp hai. Trận đấu tới, chúng tôi sẽ phải làm khách ở Turin. Chỉ cần một trận hòa là Real Madrid đã có thể lọt vào vòng knock-out."

* "Juve cần tự trách mình": Đó là quan điểm của Carlos Tevez về thất bại của đội nhà trên Bernabeu vào đêm qua. Chân sút người Argentina cho hay: "Toàn đội thất vọng với kết quả này. Các cầu thủ đã có một màn trình diễn xuất sắc. Dù phải thi đấu thiếu người trong hiệp hai nhưng chúng tôi vẫn gây ra nhiều khó khăn cho họ. Đúng là, việc phải thi đấu thiếu người đã ảnh hưởng nhiều chúng tôi song trước tiên, đội bóng phải tự kiểm điểm bản thân trước. Gặp một đối thủ như Real thì Juve không bao giờ được phép mắc bất cứ sai lầm nào. Mọi cầu thủ phải xem xét lại những gì mình đã thể hiện cũng như những sai lầm trong trận đấu này trước khi đổ lỗi cho trọng tài".

* Ibra nổ tưng bừng sau cú poker vào lưới Anderlecht: Trong một ngày thi đấu thăng hoa, tiền đạo lừng danh người Thuỵ Điển đã nã đến 4 trái bom vào lưới Anderlecht, giúp PSG thắng đậm 5-0 và tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 9 điểm trọn vẹn (Ibra là cầu thủ thứ 10 trong kỷ nguyên Champions League lập được thành tích này). Sau trận đấu, Ibra không thể giấu nổi sự phấn khích tột bậc: "Tôi đang tràn đầy hạnh phúc. Năm nay, sức mạnh của PSG tăng lên đáng kể nhờ sở hữu nhiều cầu thủ tốt hơn. Chúng tôi đủ khả năng giành chức vô địch Champions League. Nhưng tôi đủ khôn ngoan để hiểu càng tiến sâu, mức độ khó khăn sẽ càng tăng lên".

* Thua Real, Fernando Llorente chỉ trích trọng tài: Trái với cách nhìn "hoà nhã" và khách quan của đồng đội Tevez, tiền đạo đã lập công cho "Lão bà" trong thất bại trên Bernabeu lại chĩa mũi dùi vào ông vua sân cỏ Manuel Grafe: "Juve từng nắm trong tay cơ hội lật ngược thế cờ nhưng chiếc thẻ đỏ đã phá hỏng tất cả. Tôi thấy đó là một quyết định quá nặng tay của trọng tài. Chiellini không đáng bị đuổi khỏi sân còn Ronaldo có vẻ đã diễn kịch".

  • Bảo Phương - Diemsovi.com

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X