Thứ Tư, 25/06/2025
Zalo

Bản tin Bongda24h sáng 13/1: David Moyes đau đầu về hàng tiền vệ trước đại chiến Chelsea

Thứ Hai 13/01/2014 10:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng nay.

* "Messi xuất sắc hơn Ronaldo": Trước thềm Gala trao giải "Quả bóng vàng FIFA 2013" diễn ra vào đêm nay tại Zurich, Sergio Aguero, chân sút đang khoác áo Man City đã thể hiện sự ủng hộ dành cho người đồng hương vĩ đại: "Messi như đến từ hành tinh khác. Tôi cho rằng anh ấy sẽ giành QBV. Ronaldo chơi rất tốt trong năm qua tại Real Madrid nhưng trong mắt tôi, Messi vẫn luôn xuất sắc hơn, ngay cả khi anh ấy chỉ ghi mỗi một bàn trong năm".

Fletcher và Carrick vẫn để lại nhiều nỗi lo nơi tuyến giữa M.U
Fletcher và Carrick vẫn để lại nhiều nỗi lo nơi tuyến giữa M.U

* David Moyes đau đầu về hàng tiền vệ trước đại chiến Chelsea: Chiến thắng 2-0 trước Swansea rạng sáng qua đã mang về niềm vui đầu tiên trong năm 2014 cho NHM Quỷ đỏ. Ai cũng nói, cơn mưa rào vào đúng ngày nắng hạn thế này thì luôn có ý nghĩa đến nhường nào. Tuy nhiên, khá đen đủi cho Man United khi ngay ở trận kế tiếp, thày trò HLV David Moyes phải hành quân đến Stamford Bridge của đại kình địch Chelsea. Chướng ngại quá lớn đó khiến niềm vui thắng trận tạm thời phải dẹp sang một bên, nhường chỗ cho những tính toán ngay từ lúc này. Giờ đây, Moyes không biết cần phải bố trí tuyến giữa ra sao khi mà đối thủ sở hữu hàng tiền vệ siêu đẳng. Trước Swansea, ngoại trừ Adnan Januzaj để lại được chút ít ấn tượng, tất cả các nhân tố còn lại nơi hàng tiền vệ M.U đều chưa cho thấy sự yên tâm. Darren Fletcher và Michael Carrick gần như không thể kiểm soát nổi các pha phối hợp của Swansea ở khu vực giữa sân. Trong khi đó ở khâu tấn công, Valencia dù không bám biên một cách ngây ngô như những trận trước, nhưng rõ ràng là mối liên hệ giữa anh và Kagawa với tuyến trên gần như không có. Không phủ nhận, M.U đã thắng Swansea nhờ vào 2 tình huống có thể nói là khá may mắn (1 việt vị, 1 cú sút trượt biến thành đường chuyền của Evra). Với chất lượng hàng tiền vệ thế này, nhiều khả năng Man United sẽ khó tránh khỏi thất bại.

* "Real Madrid cần 100 điểm để vô địch Liga": Đêm qua, đội bóng Hoàng gia TBN phải rất vất vả mới hạ gục được Espanyol nhờ bàn thắng duy nhất của Pepe, qua đó rút ngắn cách biệt với hai đội dẫn đầu xuống còn 3 điểm. Sau trận đấu, HLV Ancelotti bày tỏ: "Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đúng vào thời điểm quan trọng. Tôi hài lòng với các cầu thủ của mình về chiến thắng vừa rồi. Chúng tôi đã đạt được sự cân bằng tốt giữa công và thủ. Ngoài ra, Real còn cho thấy quyết tâm ghi bàn tới phút cuối cùng. Mùa này, La Liga quả là giải đấu không bình thường khi có 3 đội rất, rất mạnh tham gia cuộc đua đến chức vô địch. Muốn vô địch giải này, bạn cần giành được 100 điểm. Đó là mục tiêu của chúng tôi".

* "Đốn giò" Nasri, Yanga-Mbiwa xứng đáng phải nhận thẻ đỏ: Sau trận thắng 2-0 trước Newcastle tối qua, Man City phải trả giá bằng chấn thương đầu gối của Samir Nasri, khi anh đã bị hậu vệ Mapou Yanga-Mbiwa của đội chủ nhà “chăm sóc” rất kĩ lưỡng. Hiện tại, các bác sĩ vẫn đang tiến hành kiểm tra trước khi đưa ra kết luận chính thức về mức độ chấn thương của tiền vệ người Pháp. Tuy nhiên, theo lo ngại của cá nhân HLV Manuel Pellegrini, đây có vẻ là một tổn thương "vô cùng nghiêm trọng: và nhà cầm quân người Chile cho rằng thật thiếu công tâm khi trọng tài không rút ra tấm thẻ đỏ dành cho hậu vệ  Newcastle. Trong khi đó, cựu trọng tài Graham Poll, hiện đang là cây bình luận trên tờ Daily Mail, cũng đồng tình với quan điểm của Pellegrini: "Yanga-Mbiwa đã đốn thẳng vào đầu gối của Nasri thay vì xoạc trúng bóng, và lẽ ra tấm thẻ đỏ cần phải được rút ra".

* Suarez rõ ràng xuất sắc hơn Messi và Ronaldo: Trong trận Liverpool thắng Stoke 5-3 vào đêm qua, Suarez đã đóng góp một cú đúp để nâng tổng bàn thắng ghi được ở Premier League kể từ đầu mùa lên con số 22, qua đó thêm một lần chứng tỏ tiền đạo người Uruguay đích thị là tiền đạo số 1 châu Âu thời điểm này. Cụ thể, sau 16 trận ở giải Ngoại hạng, tiền đạo người Uruguay đã ghi được 22 bàn. Trong khi đó, Ronaldo chỉ ghi được 20 bàn nhưng đã chơi 18 trận, còn Messi chỉ ghi được 8 bàn sau 12 trận. Số cơ hội tạo ra của Suarez cũng cao gần gấp đôi Ronaldo (47 so với 26). Con số này với Messi chỉ là 20. Ở mùa giải năm nay, số lần kiến tạo thành bàn của Suarez là 5 lần trong khi hai cầu thủ đang chơi ở La Liga chỉ là 4.

* Oezil, Giroud, Oxlade-Chamberlain đồng loạt trở lại: Đêm nay, trong chuyến làm khách của Aston Villa, Arsenal sẽ đón chào sự trở lại của một loạt trụ cột. Mesut Oezil và Olivier Giroud đã bình phục chấn thương, đủ khả năng ra sân  ngay từ đầu. Bên cạnh đó, Arsenal còn có sự tái xuất của Alex Oxlade-Chamberlain. Tài năng trẻ chạy cánh này dính chấn thương đầu gối ở chính cuộc đối đầu với Aston Villa ở vòng đấu mở màn Premier League 2013/14 vào ngày 17/8/2013. Sau 5 tháng điều trị, Oxlade-Chamberlain giờ đây đã sẵn sàng xung trận. Với việc Oxlade-Chamberlain trở lại thi đấu, Pháo thủ như có được một tân binh chất lượng vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Trong bối cảnh Theo Walcott mới dính chấn thương, vai trò của Oxlade-Chamberlain càng đặc biệt quan trọng. Sức mạnh, tốc độ, cùng những pha dốc bóng dũng mãnh của cầu thủ 20 tuổi này sẽ là thứ vũ khí quan trọng trong các phương án tấn công của Arsenal. Xem ra, Pháo thủ đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất về nhân sự trong mùa giải này.

  • Thiên Bình - Diemsovi.com
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X