(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng 1/10.
* "Chelsea đừng hòng gọi trở lại Romelu Lukaku": HLV trưởng Everton, Roberto Martinez đã tuyên bố thẳng thừng như vậy sau khi tiền đạo trẻ người Bỉ đang thi đấu ở đội bóng vùng Merseyside theo diện cho mượn từ Chelsea toả sáng với một cú đúp trong thắng lợi 3-2 trước Newcastle vào đêm qua. Trong bối cảnh, không một tiền đạo nào của The Blues hiện nay đáp ứng được yêu cầu của Jose Mourinho thì nhiều chuyên gia tin rằng nhà cầm quân người BĐN sẽ tính đến chuyện đưa Lukuka trở về một khi chân sút này tiếp tục nổ súng ở Everton thời gian tới. Nhưng Martinez nhanh chóng lên tiếc bác bỏ khả năng đó: "Đây là thoả thuận kéo dài đến hết mùa và không cho phép bên nào được chấm dứt trước thời hạn. Tôi rất mừng khi sở hữu trong tay một tiền đạo có đầy đủ phẩm chất của một sát thủ đẳng cấp thế giới, vừa mạnh mẽ, vừa kỹ thuật, lại giàu sức chiến đấu. Tôi hy vọng Lukaku sẽ được thoải mái tận hưởng cuộc sống ở Everton và phát triển năng lực ở đây như mong muốn".
* 50 triệu bảng có đủ với David Moyes?: Sau màn khởi đầu tệ hại, có tin nhà Glazer sẵn sàng mở hầu bao chi ra 50 triệu bảng để Moyes mua những cầu thủ chất lượng ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa trở lại vào đầu năm tới. Tuy nhiên, chừng đó liệu có đủ cho nhu cầu hiện tại của nhà cầm quân người Scotland khi mà nhìn đâu cũng thấy thiếu mà với 50 triệu bảng trong thời buổi "thóc cao gạo kém" như hiện nay thì giỏi lắm, Moyes có thể đem về sân Old Trafford 3 gương mặt "sáng giá". Trong khi, mới hôm qua, Moyes lên tiếng than thở rằng Man Utd quá thiếu cầu thủ đẳng cấp nếu muốn chinh phục đấu trường Champions League mà ai cũng biết, đến cả một cầu thủ chưa thành danh thì giá cũng đã không hề rẻ (chẳng hạn Ander Herrera của Bilbao, mục tiêu Man Utd từng theo đuổi, bị hét giá lên đến 31 triệu bảng), huống chi sao lớn. Xem ra, Moyes đành phải cố gắng "liệu cơm gắp mắm" dù rằng kể cả mùa này ông không thể cứu nổi Man Utd thì chưa chắc ông đã phải ra đi.
* "Thay thế Messi là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn": HLV Tata Martino đã than thở như vậy trước thềm chuyến làm khách của Celtic tại vòng bảng Champions League. Còn nhớ mùa trước, Barca từng bại trận dưới tay Celtic cũng tại vòng bảng giải đấu cấp CLB danh giá bậc nhất thế giới và ở lần tái ngộ này, Messi chắc chắn không góp mặt do dính phải chấn thương. Vì thế, Martin quá hiểu Barca sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn nếu Messi không thi đấu nhưng vẫn tin tưởng vào chất lượng đội hình của Barca: "Đội bóng nào mà may mắn sở hữu một cầu thủ như Messi trong đội hình thì cũng lâm vào hoàn cảnh như Barca thôi. Cũng may, Barca hiện tại có một lực lượng hùng hậu với không ít ngôi sao tầm cỡ. Ngoài ra, Barca cần phải chơi tốt để chứng minh rằng đội bóng không quá phụ thuộc vào Messi. Trong quá khứ, Barca cũng đôi lần thể hiện được điều này".
* Benitez hết lời tâng bốc Wenger: Đêm nay, hai nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm của bóng đá châu Âu sẽ có dịp gặp lại nhau ở Champions League sau khi nhiều lần đương đầu ở nước Anh trong quá khứ. Hồi còn làm việc ở quốc đảo sương mù, Benitez chưa bao giờ "thân thiết" với Wenger nhưng nay trên cương vị HLV trưởng Napoli thì có vẻ nhà cầm quân người TBN đã trở nên vui vẻ hơn và không còn "hằn học" gì người đồng nghiệp. Trong buổi họp báo trước trận, ông chia sẻ: "Không nghi ngờ gì, Arsene Wenger là HLV giỏi nhất Premier League hiện nay. Trận tới, chúng tôi sẽ phải thận trọng hơn bởi Arsenal đang rất hưng phấn với vị trí dẫn đầu Premier League và thực lực của họ cũng rất đáng gờm. Khó có chuyện Napoli sẽ chủ trương tấn công ngay từ đầu giống như trận đấu với Dortmund trước đó. Chúng tôi tôn trọng đối thủ và muốn thể hiện mình nhưng không bao giờ cảm thây sợ hãi bất cứ đội nào".
* Celtic đủ khả năng đả bại Barca một lần nữa: Victor Wanyama, tiền vệ chủ lực một thời của Celtic và góp công lớn vào chiến tích đả bại Barca ở mùa trước (ghi 1 bàn thắng và giúp Celtic kiểm soát tốt thế trận trước đội bóng hùng mạnh của La Liga), đã đưa ra lời khẳng định này. Cầu thủ hiện khoác áo Southampton bày tỏ trên tờ Dailu Mail: "Tôi tin Celetic có thể tái hiện chiến công vĩ đại đó, miễn biết cách tận dụng thời cơ. Chiến thắng trước Barca mùa trước chính là dấu mốc đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi bởi đâu dễ gì toả sáng, ghi bàn và đánh bại một đại gia cỡ như Barca. Trận tới, họ sẽ không có được sự phục vụ của Lionel Messi và Javier Mascherano nên cơ hội chiến thắng của Celtic tăng lên đáng kể".
* AC Milan cần phải đánh bại Ajax bằng mọi giá: Rossoneri đã có sự khởi đầu vòng bảng Champions League khá mỹ mãn khi vượt qua Celtic 2-0 trên sân nhà. Vòng này, họ sẽ phải làm khách của đại gia hết thời Ajax Amsterdam nhưng trong 4 lần gần đây thi đấu trên sân của Ajax, họ chỉ thắng nổi duy nhất 1 trận. Bởi thế, HLV Allegri rất rõ tầm quan trọng của trận đấu, nhất là khi vòng kế tiếp họ sẽ phải gặp đối thủ mạnh nhất bảng, Barcelona. Ông cho hay: "Ajax luon rất khó chịu, thậm chí còn khủng khiếp hơn PSV (đối thủ chính của Ajax tại giải VĐQG Hà Lan - PV) mà đã từng gây ra cho chúng tôi nhiều khó khăn trong trận đấu vòng play-off vừa qua. AC buộc phải khởi đầu thật tốt để hướng đến giành chiến thắng nhằm tạo tâm lý thoải mái cho cuộc chạm trán Barcelona. Tại Serie A, AC Milan đang phần nào đánh mất mình nhưng đêm nay, đội bóng sẽ phải khác, chơi tập trung hơn và chứng tỏ được mình".
Bảo Phương - Diemsovi.com