(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 6/9.
* Chelsea lo ngại về nguy cơ chấn thương của Eden Hazard: Trong buổi tập mới đây của ĐT Bỉ chuẩn bị cho trận vòng loại World Cup 2014 gặp Scotland, tiền vệ 22 tuổi đã có dấu hiệu đau nhẹ và phải sớm rời khỏi sân. Tuy Hazard đã một mực tuyên bố vấn đề không quá nghiêm trọng và anh hoàn toàn đủ sức thi đấu ở trận sắp tới nhưng "gã nhà giàu" thành London vẫn không khỏi lo lắng, nhất là khi thời gian tập trung của Hazard ở ĐTQG còn kéo dài đến giữa tuần sau. Thêm vào đó, có vẻ Hazard lại còn rất muốn cống hiến cho nước nhà, do đó, nếu Hazard cố tình "nén đau" để ra sân thì nhiều khả năng khi trở về Chelsea, anh sẽ bị Jose Mourinho trừng phạt bằng cách cho ngồi ngoài sân bởi vào lúc này, The Blues đâu thiếu tiền vệ trung tâm giỏi.
Hoá ra David Moyes chỉ kết mỗi cậu học trò cũ
* David Moyes chủ động nói không với Ozil và Willian: Tất cả đều rõ Man Utd đã có một mùa chuyển nhượng hè không thành công khi thất bại trong nhiều mục tiêu theo đuổi (Thiago, Fabregas, Baines, Herrera) và rốt cục chỉ chiêu mộ được duy nhất Fellaini chỉ vài chục phút trước thời điểm đóng cửa. Tuy nhiên, theo tiết lộ của một phóng viên tờ Express (Anh) thì thực ra, nếu muốn nhà ĐKVĐ Premier League đã có thể đem về Old Trafford một tiền vệ sáng giá nữa: Mesut Ozil hoặc Willian, hai người về sau đã gia nhập Arsenal và Chelsea. Chỉ có điều, cả hai đã bị Moyes gạch đi bằng những lý luận của riêng mình. Trong trường hợp của Ozil thì nhà cầm quân người Scotland cam đoan với ban lãnh đạo rằng ông sẽ có cách sử dụng tốt Kagawa (hoặc Rooney) ở vị trí mà Ozil có thể đảm trách nên chẳng cần phải mua tiền vệ người Đức cho phí tiền (có nguồn tin còn khẳng định thực ra Ozil chỉ muốn đến ... Man Utd mà thôi nhưng phải đến Arsenal vì không còn lựa chọn nào khác). Còn với Willian thì Man Utd mới là đội đầu tiên tiếp cận Anzhi sau khi CLB Nga rao bán tiền vệ này nhưng Moyes đã gạt phắt vì cho rằng, lối đá của Willian quá tự nhiên, không mang tính kỷ luật cao. Thêm vào đó, Man Utd vốn không giỏi phát huy tài năng của các cầu thủ người Brazil, do đó đừng mạo hiểm đầu tư vào Willian.
* "Ai bảo ĐT Anh không thể vô địch World Cup": Đó là nhận định của Steven Gerrard, tiền vệ thủ quân của Tam sư nhằm đáp lại phát ngôn thành thực của Greg Dyke, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh (FA) rằng ĐT nước nhà có rất ít cơ hội đăng quang ở Brazil mùa hè năm sau (tất nhiên phải trong trường hợp vượt qua được vòng loại mà đến giờ, ĐT Anh vẫn chưa chắc suất). Gerrard bày tỏ: "Tôi không nghĩ ĐT Anh lại yếu như mọi người đánh giá dù chắc chắn sẽ chẳng ai coi chúng tôi là ứng cử viên sáng giá cho chiếc cúp vàng danh giá. Song điều đó không có nghĩa, ĐT Anh không thể có mặt ở Brazil và làm nên một giải đấu thành công, mang về niềm tự hào cho quê nhà. Tất nhiên, trước mắt chúng tôi sẽ phải vượt qua bằng được vòng loại".
* "Fabregas vô cùng phi thường": Nhạc trưởng Xavi, đồng đội của Cesc ở CLB Barca và ĐTQG Tây Ban Nha, đã nói vậy. Hồi mùa hè, Fabregas được cho sẽ rời khỏi Nou Camp và Man Utd chính là đích đến nhưng rốt cục, cựu cầu thủ Arsenal đã lên tiếng khẳng định không hề muốn chia tay đội bóng. Để chứng tỏ mình, Fabregas đã chơi đầy cố gắng từ đầu mùa giải và những màn trình diễn của anh đã làm hài lòng ban huấn luyện cùng toàn đội (anh đã góp sức trong ít nhất 6/11 bàn thắng của đội tính đến thời điểm này). Bởi thế, không có gì khó hiểu khi Xavi hết lời tâng bốc Fabregas: "Anh ấy là một mẫu tiền vệ hoàn toàn khác biệt ở Barca, không hề tuân theo mô hình quen thuộc của đội bóng. Cesc rất nhanh thích ứng với mọi chiến thuật, ghi bàn giỏi, cực kỳ đa năng và có thể chơi tốt trên hàng công. Ngoài khả năng kiến tạo cơ hội, anh ấy còn tham gia và kiến thiết lối chơi cũng như xâm nhập vòng cấm và chọc thủng lưới đối phương. Chừng đó đã làm nên một cầu thủ phi thường".
* Galliani bực mình trước nhận xét AC Milan là một mớ hỗn độn: Trong buổi lễ ra mắt "người mới mà cũ" Kaka, vị Giám đốc điều hành của đội bóng thành Milan đã lên tiếng phản bác lại luận điệu đả kích đội bóng: "Dường như chỉ vì 3 mùa qua, chúng tôi không đoạt Scudetto mà nhiều kẻ đã dám coi thường chúng tôi. Này nhé, thử nhìn vào bảng xếp hạng các CLB của UEFA xem, AC Milan là đội bóng Italia có thứ hạng cao nhất. 5 năm qua, chúng tôi giành được nhiều điểm số nhất ở đấu trường châu Âu, ăn đứt Juventus và Inter. Còn ở đấu trường nội địa, AC Milan luôn duy trì được vị thế ứng cử viên cho ngôi vô địch".
Bảo Phương - Diemsovi.com