Thứ Bảy, 02/08/2025
Zalo

Udinese - Inter: Khó cưỡng lại hiện thực

Chủ Nhật 28/02/2010 08:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 
 
(Bongda24h) - Với 6 trụ cột không thể ra sân, Inter sẽ khó có thể nghĩ tới 1 chiến thắng trong trận làm khách của Udinese, nhất là khi họ còn không có cả Mourinho trên băng ghế chỉ đạo.

 Udinese sẽ khiến Inter tiếp tục đánh rơi điểm số

 
Trận hòa 0-0 trước Sampdoria khiến Inter tiếp tục đánh rơi điểm thứ 6 sau 3 trận gần đây nhất. Nhưng đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Sau trận đấu với thế 9 chống 11 (Inter bị đuổi 2 người) cùng hình ảnh Mourinho để tay bắt chéo như bị trói, Lega Calcio đã ra một án phạt nặng đối với đoàn quân áo "xanh đen". Theo đó với 2 chiếc thẻ đỏ phải nhận, cặp trung vệ Cordoba, Samuel sẽ phải bị treo giò 1 trận. Với hành vi "chửi trọng tài" Muntari nghỉ 2 trận. Đây cũng là hình phạt dành cho Cambiasso, người đã tấn công một cầu thủ Sampdoria trong đường hầm. Riêng cá nhân Jose Mourinho sẽ phải nộp phạt 40.000 euro cùng việc không được quyền chỉ đạo 3 trận liên tiếp.
 
Đây có thể coi là án phạt nặng nhất từ trước tới nay mà ban tổ chức Lega Calcio dành cho Inter. Như vậy, tính cả 2 chấn thương của Chivu và Santon, có tới 6 vị trí chính thức của Nerazzurri khồng thể ra sân ở trận đấu này. Chỉ còn duy nhất 1 trung vệ là Lucio, Mourinho sẽ phải bất đắc dĩ sử dụng Materazzi, người ít có cơ hội được ra sân mùa này. Không Santon, Zanetti sẽ buộc phải lùi xuống đá hậu vệ cánh và nhường vị trí tiền vệ cho cầu thủ trẻ Mariga.
 
Nhưng điều mà Mourinho lo ngại nhất vẫn là hàng công khi 3 trận gần đây tại Serie A, các chân sút từng khiến các hàng thủ đối phương hoảng loạn như Milito, Eto'o hay Pandev đang trở nên im lặng khó hiểu. Rất có thể với pha bóng hỏng ăn đáng tiếc trong trận đấu với Chelsea ở lượt đi vòng 1/8 Champions League cũng như cú sút hiền lành ở cuối trận gặp Sampdoria sẽ tước đi cơ hội được ra sân ở trận đấu này của Samuel Eto'o. Đã đến lúc "báo đen" được nghỉ ngơi và Mourinho nên sử dụng Pandev làm phương án thay thế.
 
Niềm tin đã trở lại với Udinese sau những ngày tháng tăm tối. Chiến thắng 2-1 trước Cagliari trong trận đấu bù giữa tuần qua không chỉ đánh dấu ngày trở lại ấn tượng của HLV Marino mà còn trực tiếp giúp đội bóng thành Udine vươn lên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Trong trận đấu này, Di Natale tiếp tục nổ súng với bàn thắng thứ 18 tính từ đầu mùa qua đó tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong danh sách vua phá lưới của Serie A.
 
Không chỉ mất nhiều trụ cột, thể lực của các cầu thủ Inter cũng phần nào suy giảm trong chiến thắng 2 -1 trước Chelsea. Hành quân tới Friuli với một tinh thần không thực sự thoải mái  khi nỗi ám ảnh về trọng tài và án phạt vẫn còn đó, Inter phải chấp nhận một thực tế là họ sẽ rất khó thắng được trước một Udinese đang có dấu hiệu thăng hoa.

Đội hình dự kiến:
Udinese:
Handanovic; Isla, Coda, Zapata, Lukovic; Inler, Sammarco, Asamoah; Sanchez, Floro Flores, Di Natale.
Inter:
Cesar; Maicon, Lucio, Materazzi, Zanetti; Mariga, Stankovic, T.Motta; Sneijder; Milito, Pandev.

Dự đoán: 1-1

L.Q

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Newcastle United và mùa hè 2025 đầy rẫy chông gai

Newcastle United và mùa hè 2025 đầy rẫy chông gai

Newcastle United và mùa hè 2025 đầy rẫy chông gai

Newcastle vừa trải qua một mùa giải thành công bậc nhất trong lịch sử CLB. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Eddie Howe, The Magpies đã chấp dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 70 năm với chiến thắng 2-0 trước đối thủ mạnh Liverpool trong trận chung kết Carabao Cup, đồng thời cũng giành vé dự Champions League trong một cuộc đua cực kỳ căng thẳng đến tận phút chót. Những điều kỳ diệu ấy tưởng chừng sẽ mở ra một chương tươi sáng mới cho sự phát triển của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh, thế nhưng sự thật

Xem thêm
top-arrow
X