Chelsea: Điều lo lắng nhất

Tác giả Phương GP - Thứ Ba 15/08/2017 08:33(GMT+7)

Zalo
Thứ bảy tuần qua, Chelsea đã thua trận mở màn. Thua trận? Bóng đá thắng thua là chuyện bình thường. Cách họ thua mới là điều lo lắng nhất.
Chelsea: Dieu lo lang nhat
Chelsea: Điều lo lắng nhất
Công bằng mà nói, hiệp hai đoàn quân của Conte đã đá rất hay. Họ có quyền đổ cho may mắn hoặc sự nặng tay của các trọng tài để phải nhận trái đắng trên sân nhà. Thế nhưng, điều đó vẫn không che đậy được sự thật rằng The Blues đã thua vì đánh mất mình ở 45 phút đầu tiên.
 
Chelsea nổi tiếng là đội bóng bản lĩnh, xù xì. Có thua cũng khiến đối phương trầy da tróc vảy, có bị đuổi người thì kẻ đối đầu cũng toát hết mồ hôi mới tấn công được khung thành. Vậy mà đêm qua, sau chiếc thẻ đỏ của Cahill, cả tập thể áo xanh gãy đổ hoàn toàn.
 
Việc thiếu người dĩ nhiên sẽ gây khó khăn trong việc giữ vững kết cấu hệ thống, đó là chưa kể Cahill là quân bài quan trọng trong hàng phòng ngự và là đội trưởng. Nhưng nếu nhìn lại những bàn thua của Chelsea, tất cả đến từ sự mất tinh thần.
 
Hai pha để hổng Sam Vokes giúp tiền đạo số 9 dứt điểm ghi bàn, một tình huống Kante mất tập trung để cho Stephen Ward thoải mái thâm nhập vào vòng cấm và có cú sút trái phá từ góc hẹp.
 
Chelsea rõ ràng đã vỡ trận, điều hiếm thấy ở đội bóng này. Cái bản lĩnh thương hiệu bỗng mất đi trong 45 phút đầu tiên, để rồi họ như con thú bị thương quá đau không thể vực dậy nổi.
 
Những cầu thủ cá tính bậc nhất đang dần rời bỏ màu áo xanh: Terry và Matic đã ra đi, Costa thì vẫn trong thời gian “chiến tranh lạnh” với ban lãnh đạo. Và như thế, liệu còn ai có thể trở thành người thủ lĩnh tinh thần trên sân để đủ sức vực dậy đội bóng sau những cú tát mạnh như chiếc thẻ đỏ của Cahill đêm qua?
 
Đó là điều mà Chelsea nên cảm thấy lo lắng. Hy vọng rằng The Blues sẽ sớm có câu trả lời cho riêng mình.

PHƯƠNG GP
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Manchester United 5-4 Lyon: Tuyệt đối điện ảnh!

Dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 với khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội. Mất hết thế trận và bị Lyon đưa về vạch xuất phát trong hiệp 2. Thua thêm 2 bàn trong hiệp phụ đầu tiên dù thi đấu hơn đối thủ 1 người. Nhưng vì "anh" là MU nên anh thích cho fan đi tàu lượn cảm xúc. Hiệp phụ thứ hai anh mới đá nhé. Lần lượt Bruno, Mainoo và anh trưởng Maguire tung những nhát kiếm sắc lạnh để kết liễu Những chú sư tử sông Rhone.

Đừng gọi anh là người nhện, anh là Alisson!

Hãy gạt hết những máy chạy của PSG và thậm chí cả bàn thắng của Harvey Elliott sang một bên cũng được, bởi ngày hôm nay chúng ta sẽ phải dành lời tán dương và một cái ngả mũ thán phục trước tài năng của Alisson Becker trong khung gỗ của Liverpool.

Lautaro Martinez tại Copa America 2024: Ăn khế trả vàng

Trước thềm diễn ra Copa America 2024, Lautaro Martinez chỉ có được duy nhất 1 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Argentina trong 17 trận gần nhất anh có cơ hội ra sân thi đấu. Đó quả là một thành tích trái ngược hoàn toàn so với những gì anh đã thể hiện trong màu áo của Inter Milan những mùa giải gần đây. Nhiều người còn tự đặt ra câu hỏi rằng liệu anh có quá vô duyên khi lên tuyển hay không? Phải chăng trong màu áo của Albiceleste, anh không thể phát tiết được hết những gì mình làm tốt nhất?

X
top-arrow