Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

MU và hai thống kê tệ hại ở hiệp 1 trận đấu Liverpool

Chủ Nhật 07/04/2024 22:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Lần đầu sau 9 năm, MU không sút được quả nào trong hiệp 1 trên sân nhà và cũng là lần thứ 9 ở mùa giải năm nay Man Utd bị dẫn trước trên sân nhà.

Hai thống kê tệ hại của MU

Trên sân nhà, MU bước vào trận đấu với Liverpool cùng quyết tâm cao độ. Thực chất, Man Utd khởi đầu trận đấu không quá tệ trước Liverpool. Tuy vậy, màn trình diễn tổng thể của MU vẫn ở dưới kỳ vọng và không tạo ra được cơ hội đáng kể nào.

MU và hai thống kê tệ hại ở hiệp 1 trận đấu Liverpool 1
Man Utd đá nhạt nhòa trong hiệp 1 trước Liverpool

Thậm chí, trong suốt hiệp 1, MU không thể tung ra bất cứ cú sút nào về khung thành Liverpool. Cơ hội rõ ràng nhất được chủ nhà tạo ra ở quả đá phạt của Bruno Fernandes. Bóng được treo vào vòng cấm đối phương để Casemiro đánh đầu chuyền bóng nhưng không cầu thủ áo đỏ nào có thể tiếp ứng.

Lần gần nhất MU không sút được quả nào trong 45 phút đầu tiên là vào hồi tháng 4/2022. Đáng nói, đó cũng là trận đấu với Liverpool trên sân Anfield. Trận đó, MU thua 0-4. Còn trên sân nhà Old Trafford, MU có lần đầu tiên sau 9 năm không sút được quả nào ở nửa đầu trận đấu.

Ngày 25/10/2015, MU tiếp đón Man City trên sân nhà. Suốt 45 phút hiệp 1, cầu thủ MU không thể tung ra cú sút nào về khung thành đối phương. Trận đấu đó kết thúc với tỉ số 0-0.

Ở trận đấu với Liverpool mới đây, MU đã có lần thứ 9 bị dẫn trước trong số 15 trận đấu trên sân nhà. Đây là thành tích kém cỏi thứ hai lịch sử Premier League của MU. Mùa giải 2013/2014, Man Utd có 10 lần bị dẫn trước tại Old Trafford sau 15 trận.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

Chelsea đã âm thầm gạch tên 9 cầu thủ khỏi trang web chính thức của câu lạc bộ ngay trước thềm mùa giải mới, trong đó có cả cựu ngôi sao tuyển Anh, Raheem Sterling. Những cái tên này hoàn toàn biến mất khỏi mục đội một, không còn hình ảnh, không còn hồ sơ, như thể họ chưa từng tồn tại tại Stamford Bridge.

Xem thêm
top-arrow
X