Thứ Bảy, 10/05/2025
Zalo

Robbie Savage: "Mason Mount vừa chơi 30 phút hay nhất sự nghiệp"

Thứ Sáu 09/05/2025 18:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Robbie Savage gọi 30 phút cuối trận của Mason Mount trong chiến thắng 4-1 của Man United trước Athletic Bilbao là hay nhất sự nghiệp của tiền vệ này.

Robbie Savage: Mason Mount vừa chơi 30 phút hay nhất sự nghiệp

Ở trận bán kết Europa League diễn ra rạng sáng nay, Mason Mount vào sân từ phút 62 khi Man United đang bị dẫn 0-1. Chỉ 10 phút sau, anh ghi bàn gỡ hòa, mở ra cú lội ngược dòng ấn tượng cho đội chủ sân Old Trafford. Mount sau đó còn đóng đinh chiến thắng bằng một siêu phẩm sút xa từ giữa sân, tận dụng sai lầm phá bóng lên của thủ môn Agirrezabala.

Dù chỉ thi đấu khoảng 30 phút, Mount đã để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp bàn thắng và màn trình diễn chói sáng. Tuy nhiên, nhận định từ Robbie Savage cho rằng đó là 30 phút hay nhất trong sự nghiệp của Mount đã vấp phải không ít hoài nghi.

Mason Mount lap cu dup vs Bilbao
Robbie Savage: Mason Mount vừa chơi 30 phút hay nhất sự nghiệp

Phát biểu trên sóng trực tiếp, Savage nói: “Tôi nghĩ đó là 30 phút hay nhất trong sự nghiệp của Mason Mount. Một màn trình diễn tuyệt vời. Bàn thắng đầu tiên rất đẳng cấp, còn bàn thứ hai thì thực sự tuyệt mỹ. Có thể là 30 phút tuyệt vời nhất trong cả cuộc đời cậu ấy”.

Ngay cả người đồng hành cùng Savage là bình luận viên Darren Fletcher cũng bất ngờ: “Đó là một nhận định táo bạo. Dù tôi không hiểu Mount rõ như anh, nhưng tôi công nhận cậu ấy đã có một đêm khó quên”.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên đã nhanh chóng phản bác ý kiến của Savage, nhắc lại rằng Mount từng là nhân tố quyết định trong chiến thắng ở chung kết Champions League năm 2021, khi anh kiến tạo để Kai Havertz ghi bàn duy nhất giúp Chelsea đánh bại Man City.

Một người hâm mộ viết: “Ai đó hãy nói với Robbie Savage rằng Mount từng đá chính, kiến tạo và vô địch Champions League đi…”. Một tài khoản khác đính kèm hình ảnh Mount giơ cao chiếc cúp Champions League và bình luận: “Khó có thể nói đây là 30 phút hay nhất cuộc đời Mount như Savage nghĩ”.

Thậm chí, có người còn mỉa mai: “Đây có phải là lần đầu tiên Robbie Savage xem Mount thi đấu không? Gọi đó là 30 phút hay nhất sự nghiệp thì thật lố bịch”. Thậm chí, một người còn ví von hài hước: “Bilbao đá tệ đến mức Robbie Savage ví Mount với Ronaldo và Rooney.”

Dù vậy, chính Mount cũng thừa nhận rằng đây có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của anh kể từ khi chuyển đến Old Trafford với giá 55 triệu bảng vào năm 2023.

Chia sẻ với TNT Sports, Mount nói: “Vâng, chắc chắn rồi. Từ khi tới đây tôi gặp nhiều khó khăn với chấn thương và không có nhiều cơ hội ra sân. Nhưng tôi luôn tin điều tốt đẹp sẽ đến nếu mình nỗ lực mỗi ngày. Hôm nay tôi đã được tưởng thưởng”.

Huấn luyện viên Ruben Amorim cũng dành lời khen cho cậu học trò: “Khi nhìn vào các cầu thủ dự bị khác, bạn thấy họ rất vui cho Mount. Cậu ấy là một người luôn cống hiến hết mình để sẵn sàng thi đấu. Cả hai bàn thắng đều rất đẹp. Không chỉ tôi hay Mount, mà cả phòng thay đồ đều vui mừng cho cậu ấy”.

Man United sẽ gặp Tottenham trong trận chung kết Europa League vào cuối tháng này, nơi Mount có thể tiếp tục là nhân tố tạo khác biệt nếu giữ vững phong độ ấn tượng vừa thể hiện.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X