Sau chiến thắng trước Bilbao để giành quyền vào chơi trận chung kết Europa League, HLV Ruben Amorim đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình của đội bóng, sự cải thiện về lối chơi và đặc biệt là lời khen dành cho Mason Mount.
“Tôi đồng ý rằng tiền bạc hay cả danh hiệu cũng không phải là điều quan trọng nhất. Cái cảm giác rằng chúng tôi đang làm được điều tốt đẹp, rằng chúng tôi đang cống hiến điều gì đó cho NHM”, HLV người Bồ Đào Nha khẳng định.
Nhắc đến Mason Mount, Ruben Amorim không giấu được sự vui mừng và tự hào: “Không chỉ tôi, hãy nhìn vào băng ghế dự bị, tất cả mọi người đều hạnh phúc vì cậu ấy. Đó là cảm xúc tuyệt vời nhất với tư cách một HLV, khi nhìn thấy các cầu thủ khác vui mừng cho Mount. Mọi người trong phòng thay đồ đều thấy được nỗ lực của cậu ấy để sẵn sàng thi đấu. Mount là một cầu thủ rất giỏi và 2 bàn thắng hôm nay đều thực sự chất lượng. Không chỉ tôi, mà cả các đồng đội đều rất vui mừng cho cậu ấy”.
![]() |
Mason Mount lập cú đúp vs Bilbao |
Đây là lần đầu tiên Mason Mount lập cú đúp trong màu áo Man United kể từ khi gia nhập CLB. Tiền vệ người Anh đã bỏ lại quãng thời gian đáng thất vọng với những chấn thương liên tiếp, để góp mặt trong những trận đấu vừa qua với một phong độ ổn định.
Amorim cũng thừa nhận đội bóng đã trải qua hiệp một đầy khó khăn và dự đoán trận chung kết gặp Tottenham cũng sẽ không dễ dàng: “Mỗi trận đấu đều có lịch sử riêng. Chúng tôi đã thua Tottenham 3 lần, nhưng có thể thắng lần này. Nếu nhìn vào xác suất, chúng tôi đang đến gần chiến thắng hơn. Cả hai đội sẽ vào trận với tâm thế đội chiến thắng sẽ có tất cả. Vị trí của hai HLV hiện tại khá giống nhau, cả tôi và Ange Postecoglou đều đang gặp khó khăn.
Tôi sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đang tiến bộ, có thêm nhiều giải pháp hơn. Chúng tôi có những cầu thủ như Mount, Mainoo, Garnacho và nhiều lựa chọn khác. Một trận chung kết luôn rất khác biệt với các trận Premier League thông thường”.