Chưa hết vòng 1/8, Euro 2020 đã lập kỷ lục về số bàn thắng

Vòng chung kết Euro 2020 dù chưa kết thúc vòng 1/8 song đã lập kỷ lục về số bàn thắng lẫn tỷ lệ bàn thắng/trận.

Quá nhiều bàn thắng ở Euro 2020


Đây là lần thứ 2 vòng chung kết Euro có 24 đội tham dự, sau lần đầu tiên vào năm 2016. Cách đây 5 năm, ở giải đấu trên đất Pháp, có tổng cộng 108 bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, giải đấu năm nay mới chỉ đi qua được một nửa chặng đường nhưng đã có tới 118 bàn thắng được ghi, một con số khủng khiếp.
Tây Ban Nha đang sở hữu hàng công mạnh nhất Euro 2020

Tây Ban Nha đang sở hữu hàng công mạnh nhất Euro 2020


Cụ thể, bàn thắng của Mislav Orsic cho Croatia vào lưới Tây Ban Nha là bàn thắng thứ 109 ở Euro 2020, vượt qua con số 108 ở Euro 2016. Sau đó trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia còn có thêm 2 bàn thắng trong hiệp phụ. Trận đấu giữa Pháp và Thụy Sĩ cũng có tới 6 bàn thắng sau 120 phút.

Tỷ lệ bàn thắng/trận ở Euro 2020 là 2.81 bàn/trận, vượt xa con số trận so với 2.74 bàn của năm 2000 và 2.74 bàn của năm 1984. Đặc biệt, vòng 1/8 ở Euro 2020 đang chứng kiến số bàn thắng khủng khiếp. Theo đó trong 6 trận đã qua, trung bình có 4 bàn mỗi trận.

Tây Ban Nha đang là đội bóng sở hữu hàng công tốt nhất giải, họ đã có 11 bàn sau 4 trận, bao gồm 10 bàn trong 2 trận gần nhất. Bò tót là đội bóng đầu tiên tại các VCK Euro ghi 5 bàn trong 2 trận liên tiếp. Italia cũng đã có được 9 bàn, trong khi đó Bỉ có 8 bàn thắng.

Về phương diện cá nhân, Ronaldo của Bồ Đào Nha đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 pha lập công. Tuy nhiên, BĐN đã bị loại và CR7 không còn cơ hội nâng cao thành tích. Schick và Benzema của CH Séc và Pháp có 4 bàn, nhưng Benzema cũng không còn cơ hội bắt kịp CR7 do Les Bleus đã bị loại ngay ở vòng 1/8 bởi Thụy Sĩ.
Mourinho chỉ ra sai lầm của Deschamps khiến Pháp bị loại tức tưởiMourinho chỉ ra sai lầm của Deschamps khiến Pháp bị loại tức tưởi
HLV Jose Mourinho tin rằng Didier Deschamps đã mắc sai lầm nghiêm trọng khiến Pháp để thua trước Thụy Sĩ và ngậm ngùi rời khỏi Euro 2020 ngay từ vòng 1/8.
Đây là thất bại đau đớn nhất của ĐT PhápĐây là thất bại đau đớn nhất của ĐT Pháp
Tiền vệ Moussa Sissoko tỏ ra thất vọng sau trận thua của ĐT Pháp trước Thụy Sĩ ở vòng 1/8 Euro 2020, anh cho rằng đây là thất bại đau đớn nhất của Les Bleus.
2 sao Chelsea hội quân trong đêm, sẵn sàng ra sân trước Đức2 sao Chelsea hội quân trong đêm, sẵn sàng ra sân trước Đức
Ben Chilwell và Mason Mount đã hoàn thành việc cách ly và tập trung cùng các đồng đội ở ĐT Anh, họ hoàn toàn có thể ra sân trước ĐT Đức ở vòng 1/8 Euro 2020.
5 điểm nóng ở trận cầu tâm điểm Anh vs Đức5 điểm nóng ở trận cầu tâm điểm Anh vs Đức
Trận đấu giữa Anh và Đức đêm nay hứa hẹn sẽ cực kỳ nóng bỏng khi cả 2 đội đều sẽ chiến đấu hết mình để giành suất đi tiếp. Đội chiến thắng nhiều khả năng sẽ...
Nếu ra sân, sao bị thất sủng của Anh sẽ là mối hiểm họa cho ĐT Đức?Nếu ra sân, sao bị thất sủng của Anh sẽ là mối hiểm họa cho ĐT Đức?
Jadon Sancho mới chỉ có 6 phút ra sân cho đội tuyển Anh tại Euro 2020 song cựu danh thủ Jurgen Klinsmann tin đây sẽ là mối đe dọa lớn cho Đức ở đại chiến đêm...

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

David Luiz trở lại châu Âu ở tuổi 38

David Luiz trở lại châu Âu ở tuổi 38

David Luiz, cái tên từng khuynh đảo trời Âu trong màu áo Chelsea và đội tuyển Brazil, vừa tạo nên một cú sốc lớn khi chính thức tái xuất châu Âu bằng bản hợp đồng bom tấn với Pafos FC, câu lạc bộ đến từ đảo Cyprus và hiện góp mặt ở vòng loại Champions League.