Chiến đấu như chiến binh và ra đi như một ông hoàng

Chiến đấu như chiến binh và ra đi như một ông hoàng

Sẽ là quá sớm để nói trước điều gì, tuy nhiên những người hâm mộ Azzurri lâu năm hoàn toàn có thể tin vào một kết cục đẹp cho đoàn quân Thiên thanh ở mùa giải Euro năm nay, một giải đấu mà Italy đã thể hiện được sự thanh thoát trong lối chơi cũng như sự lạnh lùng trong các pha dứt điểm, điều mà họ đã luôn tìm kiếm trong 3 năm trở lại đây.

Bài dự thi: Chú Gấu Nga viết tiếp ước mơ

Bài dự thi: Chú Gấu Nga viết tiếp ước mơ

Đã 61 năm kể từ ngày đội tuyển Liên Xô (cũ) đứng trên bục vinh quang tại Vòng chung kết Euro 1960, Vòng chung kết Euro đầu tiên, khi đánh bại đội tuyển Nam Tư (cũ) với tỷ số 2- 1, trên sân vận động Công viên các hoàng tử ở thủ đô Paris hoa lệ. Đó là một trận đấu của những người con Xô – Viết quả cảm, những chiến binh như những con tàu sputnik vun vút, với “siêu người nhện” trước cầu môn Lev Yashin, Viktor Ponedelnik - siêu tiền đạo, ra chân nhanh như cắt.

Video EURO

Nhận định EURO