Manchester United và bài toán tài chính trong mùa hè 2025

Tác giả Đức Thịnh - Thứ Tư 11/06/2025 21:24(GMT+7)

Zalo

Thất bại trong trận chung kết Europa League trước Tottenham đã kéo Manchester United rơi vào vũng lầy của mùa giải tệ hại bậc nhất trong lịch sử đội bóng. Danh tiếng của CLB bị hoen ố khi họ chỉ về đích ở vị trí thứ 15 tại Premier League, chạm đáy thất vọng với việc không được tham dự cúp Châu Âu mùa giải tới, đa phần các cầu thủ phải cắt giảm lương vì thành tích kém cỏi, đứng trước nguy cơ bị các nhà tài trợ quay lưng, rõ ràng chẳng còn điều gì tệ hại hơn đối với thế lực từng thống trị bóng đá

Man Utd
 

Điểm tích cực duy nhất là Quỷ đỏ sẽ bắt đầu làm lại từ con số không. Họ sẽ đi lên bằng cách cải tổ lại đội hình thông qua việc bổ sung thêm tân binh, đồng thời thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim – người đã và đang gánh trên vai áp lực nặng nề kể từ sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng với Man Utd có thời hạn đến năm 2027. Rõ ràng, mùa giải 2025/2026 sẽ quyết định tương lai của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Nếu Man Utd dưới thời Amorim không thể ngay lập tức cải thiện thành tích, gần như chắc chắn ông phải nhận về tráp sa thải tương tự Erik ten Hag.   

Manchester United và bài toán tài chính trong mùa hè 2025 1
Ruben Amorim vẫn được trao cơ hội tại Man Utd ở mùa giải tới.

Amorim và các cộng sự sẽ có 2 tháng để chuẩn bị những gì tốt nhất cho chiến dịch 2025/2026. Một cuộc cách mạng nhân sự là điều khó tránh khỏi, giữa bối cảnh đội hình hiện tại của Man Utd bộc lộ quá nhiều vấn đề ở cả 3 tuyến. Thế nhưng để làm được điều đó, vấn đề cốt lõi nhất vẫn là tài chính? Vậy tình cảnh tài chính hiện tại của Man Utd như thế nào? Họ có thể chi ra bao nhiêu tiền? Và liệu có bức tranh tươi sáng nào được vẽ lên tại Old Trafford trong ngày Premier League trở lại?

Chuyên gia phân tích tài chính của bóng đá Anh, Dave Powell đã đưa ra các con số cụ thể để chỉ ra tình hình tài chính hiện tại của Man Utd. Theo thống kê được công bố, Man Utd là đội bóng thua lỗ nhiều nhất tại Premier League 2023/2024 với khoản lỗ lên đến 130,7 triệu bảng. Ông cho biết: “Trong 3 mùa giải gần nhất, khoản lỗ lũy kế của họ là 313 triệu bảng, cao hơn rất nhiều so với ngưỡng 105 triệu bảng được Quy định về lợi nhuận và sự bền vững (PSR) cho phép. Tuy nhiên, khi tính đến những khoản lỗ từ chi phí được khấu trừ hợp lệ, bao gồm các chi phí liên quan đến việc thu mua cổ phần CLB phát sinh ở tháng 12/2023, đầu tư vào học viện, đầu tư cho bóng đá nữ…khoản lỗ ròng chỉ còn lại 103 triệu bảng. Điều có có nghĩa Man Utd vẫn tạm an toàn so với ngưỡng vi phạm cho phép của PSR trong giai đoạn 2021-2024. Họ sẽ chỉ bị phạt nếu cơ quan chức năng tìm ra sai phạm hoặc điều bất hợp lý của chứng từ kế toán”. 

Manchester United và bài toán tài chính trong mùa hè 2025 2
Man Utd là CLB thua lỗ nhiều nhất tại Premier League mùa giải 2023/2024.

“Bỏ qua giai đoạn trước đó, Man Utd tiếp tục đối diện với bài toán tài chính còn khó khăn hơn gấp bội trong giai đoạn 2024-2027, giữa bối cảnh họ mất đi nguồn doanh thu lớn từ việc không được tham dự Champions League. Có thể là cả 3 mùa giải. Nghịch lý ở chỗ họ đang là đội bóng có quỹ lương hàng đầu tại Premier League. Man Utd sẽ gặp rắc rối lớn trong công cuộc tái thiết nếu không thể cắt giảm quỹ lương như mong muốn”, Dave Powell nói thêm.

Theo thống kê từ Capology, quỹ lương của Man Utd ở giai đoạn lượt đi 2024/2025 là 180 triệu bảng, cao thứ 2 tại Premier League, chỉ xếp sau Manchester City (201 triệu bảng). Tuy vậy, mức đãi ngộ mà Quỷ đỏ dành cho các cầu thủ không tương xứng với đóng góp trên sân cỏ. Những Casemiro (350.000 bảng/tuần), Marcus Rashford (300.000 bảng/tuần), Jadon Sancho (250.000 bảng/tuần), Mason Mount (250.000 bảng/tuần), Christian Eriksen (150.000 bảng/tuần), Luke Shaw (150.000 bảng/tuần) và Victor Lindelof (120.000 bảng/tuần) được cho là nhận đãi ngộ quá cao so với đóng góp thực sự của họ. Nên nhớ rằng Liverpool đã lên ngôi vô địch mùa này với một đội hình chỉ có quỹ lương cao thứ 5 tại Premier League (128 triệu bảng).

Manchester United và bài toán tài chính trong mùa hè 2025 3
Rashford và Sancho đứng đầu trong danh sách cần thanh lý của Man Utd ở mùa hè 2025.

Việc trả lương quá cao cho các cầu thủ khiến Man Utd bị đẩy vào thế khó. Ví dụ như trường hợp của Sancho. Cầu thủ chạy cánh người Anh bị đội bóng cũ Dortmund và mới đây là Chelsea từ chối mua đứt vì không chấp nhận cắt giảm thu nhập. Chưa kể đến việc Man Utd vẫn phải gánh phần lớn tiền lương của Sancho trong giai đoạn cầu thủ này thi đấu theo dạng cho mượn. 

Đứng trên phương diện người quản lý, Sir Jim Ratcliffe đã mạnh tay cắt giảm chi phí. Từ việc sa thải bộ máy nhân sự trên diện rộng, cho đến việc đẩy đi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch ở TTCN mùa đông 2024, bao gồm Tyrell Malacia, Antony và Rashford. Quỹ lương của Man Utd ở giai đoạn lượt về đã giảm xuống 172 triệu bảng, nhưng vẫn cao thứ 3 tại Premier League. 

Thế nhưng, việc đẩy các cầu thủ ra đi theo dạng cho mượn chỉ là bài toán ngắn hạn. Điều quan trọng đối với Man Utd là thanh lý nhóm cầu thủ kể trên trong mùa hè 2025. Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ đè nặng lên vai tân giám đốc thể thao Jason Wilcox. Matheus Cunha vừa cập bến Old Trafford với mức giá 62,5 triệu bảng. Đây là một tín hiệu tốt trong thời điểm khó khăn như hiện tại. Tuy vậy, nếu muốn chiêu mộ thêm những tân binh chất lượng khác như Bryan Mbeumo hay Victor Gyokeres, BLĐ Man Utd cần phải thanh lý hàng thừa trước. Đó không chỉ là vấn đề về mặt ngân sách chuyển nhượng, đó còn là vấn đề về tái cơ cấu quỹ lương. 

Theo quy định của PSR, các đội bóng chỉ được phép dùng tối đa 70% doanh thu của mình để trả lương cho các cầu thủ. Nếu vượt quá con số kể trên, họ sẽ phải đối diện với các án phạt tài chính. Man Utd chưa bao giờ tiến gần đến ngưỡng ranh giới đó nhưng họ vẫn cần giảm tải quỹ lương để dọn đường đón các ngôi sao mới. 

Theo tính toán từ Teamtalk, Man Utd có thể tiết kiệm tới 64 triệu bảng tiền lương nếu thành công đẩy đi những nhân tố không còn nằm trong kế hoạch, chưa kể đến bộ ba Tom Heaton, Lindelof và Eriksen gần như chắc chắn ra đi sau khi hợp đồng của họ đáo hạn sau ngày 30/06/2025. Đây là lúc Jason Wilcox cùng các đồng sự phải hoạt động hết công suất!

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ange Postecoglou và Tottenham: Một khởi đầu đẹp, một cái kết huy hoàng, nhưng chặng giữa là thảm họa

Không khó để nhận ra một nhiệm kỳ HLV hiện đại thường được chia làm hai giai đoạn rõ rệt. Một là giai đoạn “ngắn hạn”, nơi hiệu ứng ban đầu tạo ra khí thế bùng nổ. Hai là giai đoạn “triết lý”, khi HLV bắt đầu xây dựng lối chơi bền vững và hệ thống chiến thuật bài bản.

Inter Milan: Sau “ác mộng Munich” và lời chia tay Inzaghi là dự cảm về một tương lai bất trắc

Khi các cầu thủ Inter đổ gục xuống sân sau tiếng còi mãn cuộc tại Munich, có một dự cảm nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng Interista, rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho một giai đoạn lịch sử. Và rằng, phía trước là một tương lai đầy bất trắc với đội bóng áo sọc xanh-đen, mà trong đó không còn hình bóng của HLV Simone Inzaghi nữa.

X
top-arrow